Tuesday, March 13, 2012

Hắt hiu đời nhau - Lưu Bích ! ...Nếu như ngày ấy.... Một trong 2 ta biết nghĩ.....

17 comments:

  1. Nghe ké em vậy. Dạo này chị chịu nghe nhạc lại. Cảm ơn em.

    ReplyDelete
  2. Hay quá em nhỉ. Ca sỹ Việt Nam mình hay để giọng thở hào hển hay nhấn chữ nặng quá nên mất hay. Nghe xong bài này chị mới nhớ ra tại sao chị không thích các cô ca sỹ hôm trước hát bào "có một ngày".

    ReplyDelete
  3. Hihi...Chị chịu khó nghe em chịu khó post, vì em cũng kén chị ạ :D.Lưu Bích hát nhẹ nhàng dễ thương lắm chị .

    ReplyDelete
  4. Chị thích ca sỹ này lâu lắm rồi.

    ReplyDelete
  5. Hihi...Để tối em thu không nhạc bài có một ngày cho chị nghe chơi :D.

    ReplyDelete
  6. Ha ha ha, làm nhớ hồi đó hai mụ đi massage bị mấy ẻm thì thào vô mặt riết phải biểu mấy em cứ nói chuyện bình thường trở lại, vì mình là dân bến thành ...

    ReplyDelete
  7. Câu cuối nghe cô ấy "kết" mà điếng tim.

    ReplyDelete
  8. Hào hển khác thì thào nha Tám!

    ReplyDelete
  9. "Ghim" rồi, em nhớ đừng nuốt trúng kim đó.

    ReplyDelete
  10. Mà cũng là một style điệu, làm quá lố thấy phát ghét, ý là vậy. Sao bây bỏ bùa tao hay sao mà dìa đây tao nhớ bây quá, mần việc hông được coi chừng bị đuổi dìa Sàigòn ăn bám...

    ReplyDelete
  11. Khi nào chị bị đuổi mà đi dzìa thì nói em biết để em dzọt nha .haha...

    ReplyDelete
  12. mạng bửa nay làm sao , nghe cà giựt từng khúc !

    ReplyDelete
  13. Chi N: tinh post bai nay ma em hat len ma so lam hu bai hat ben thoi gehehe, my fav song too!

    ReplyDelete
  14. Post ngay, post ngay!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1

    ReplyDelete