Friday, March 9, 2012

Cái xứ gì mà đàn ông sướng như rơn,từ nghèo tới giàu gì chiều nào cũng nhậu.Nản.

9 comments:

  1. chứ họ rảnh kg biết làm gì ngoài nhậu em ạ, nên chăng là kg có rượu bán may ra ...

    ReplyDelete
  2. Haiz.Nói chung là nhìn thôi cũng thấy đàn bà việt khổ .Chị bán bánh canh gần nhà cg khổ như cô nhà khá giả bên cạnh .Tối lại ngủ chung với hèm bia :D.Đúng là nỗi khổ của một thế hệ.

    ReplyDelete
  3. Tại VN mình mấy người đó có nhiều thời gian quá, lại nữa mấy bà thì người thì làm hư chồng, người bị chồng hiếp đáp, người thì lại gặp phải chồng gia trưởng quá nên cuối cùng phải lãnh.

    ReplyDelete
  4. Bản chất đàn ông là thích đàn đúm tán phét em ạ, Tây cũng như Ta :-). Mà nhậu thì là văn hóa Á Châu rồi ...

    ReplyDelete
  5. Đàn ông Việt mà k đi nhậu về nhà cg nằm kễnh ra có làm hay giúp đỡ được gì đâu ,cho nên ra quán ngồi tán phét có khi lại hay hơn ở nhà làm chuyện ngứa mắt hehee...Nói chung em phải cố mà dạy con kiểu khác.Không thì sau này hỏng hết :D

    ReplyDelete
  6. sau này em đừng cho nó biết hút thuốc -cafe và bia rượu thì tui nó kg có chổ mà ngồi ngoài quán em ạ ehhehe

    ReplyDelete