Wednesday, March 28, 2012

Cần đi đâu đó xa chốn đây. Cần khoảng không một mình. Cần biến mất vô hình. Cần lắm giấc ngủ yên bình. http://mp3.zing.vn/bai-hat/Can-Lam-Tra-My-Idol-ft-Hoang-Rapper/ZWZF8ED8.html

9 comments:

  1. Chị đang nhẩm tính bốn cái cần của em có phải 4 trong 1 không.

    Giọng ca sĩ này lạ, ấm và có tình cảm quá em nhỉ.

    ReplyDelete
  2. Em ít nghe nhạc thị trường, mà tự dưng nghe bài này dễ thương quá nên post lên đâu. Nghe tình cảm lắm chị.Em cũng không biết em cần gì nữa. Nhưng nghe bài này giống rút ruột quá.4 ngày nghỉ chị định làm gì?

    ReplyDelete
  3. Thì vậy đó, nhạc, kịch, phim, thơ,... phải đi vào lòng mình, mình cảm được mới cho là hay.

    ReplyDelete
  4. ủa sao lại tới 4 ngày nghỉ lận ta?

    ReplyDelete
  5. Tramy idol nhin cung thu hut lam em hen, nhung moi lan nhin co la nho den Ha` Dung thi ... ngan' qua' hehehhe

    ReplyDelete
  6. chưa gì mà nghĩ tới lễ 30/4 (4 ngày) là seo bồ tèo?

    ReplyDelete