Friday, March 30, 2012

Ôi cái cuộc đời này, sơ hở là bị giúp đỡ ngay. Những người mà mình nghĩ họ là người tốt thì hóa ra giấu đuôi cáo ở trong áo .Bài học kinh nghiệm : Quyền lợi thì phải giấu, chứ sơ hở là bị giật ngay.

8 comments:

  1. Em co nhung cau rat hay, hahaha.

    ReplyDelete
  2. híhí, sống với mấy người "dấu đuôi cáo" chán nhỉ

    ReplyDelete
  3. Em này trẻ măng mà suy nghĩ thâm hậu lắm em ơi.

    ReplyDelete
  4. Mấy chị đừng cười em ,vì em khổ sở và mệt mỏi quá, không nói nên lời nên nghĩ ra mấy cái này thôi, huhu...

    ReplyDelete
  5. quyền lợi phải đòi chứ sao dấu ta ? hehehe

    ReplyDelete
  6. Thì ra phải giấu, không thôi là bị giựt :D

    ReplyDelete
  7. Giúp đỡ mà "bị" mới ghê!

    ReplyDelete
  8. Có những người chỉ canh me"giúp" thôi đó chị:)

    ReplyDelete