Saturday, March 24, 2012

Sáng chủ nhật ngủ nướng dậy muộn rồi ăn cơm nguội chiên với kim chi,trời lạnh nữa nên ngon quá chừng:))

5 comments:

  1. Chiều nay chị cũng vừa ăn kim chi. Vậy mà nhắc thì vẫn thèm nè. Hihihi

    ReplyDelete
  2. Hihi...Kim chi làm bằng củ cải hàn quốc và hẹ nó ngon hơn củ cải việt nam với hành lá chị nhỉ? em mới thử lại vì đi mua đc củ cải hàn quốc, nên ăn sung sướng :D.Cái món này ăn nhiều cơm nên dễ béo phì quá.

    ReplyDelete
  3. ủa cơm chiên kim chi ? khó hình dung quá , cho hình coi đi em ?

    ReplyDelete
  4. Trời thương nên ăn gì cũng ngon đó em.

    ReplyDelete
  5. Chị Bảy : Cơm chiên kim chi em có làm và up 1 lần rồi.Còn giờ là kim chi em ăn ghém với cơm chiên chị ạ.
    Chị N : Hihi...Em ăn 2 bữa sáng trưa vô 1 nên mạnh ăn lắm chị,còn bình thường k dám ăn nhiều cơm :D.

    ReplyDelete