Friday, March 23, 2012

Mình đúng là bị bệnh tâm lý, tự dưng mở hộp sữa chua có vật thể lạ, rồi nhìn thấy nó lui tới cái từ trưa đến giờ cứ muốn ói . Thiệt khổ.

4 comments:

  1. ac..ac.... bé nhi gióng em, nó mà thấy cái gì nổi móc là cảm giác cứ muốn ói a hehehe... mà hộp sửa chua em mua hay tự làm , có con gì trong đó hay sao >

    ReplyDelete
  2. Hay la em muon an nep than cua chi ganh qua? ha ha ha

    ReplyDelete
  3. Sữa mua chị nà. Chứ sữa em làm a để tủ lạnh nửa tháng nó chưa thèm mốc nữa hehe...Em tự dưng chiều lên làm, cứ nghĩ tới là ưng ói khổ ghê.

    ReplyDelete
  4. Giờ mà em có baby, được ăn nếp than của chị và có baby girl thì đúng là trời cho em đó hehe...

    ReplyDelete