Sunday, March 11, 2012

Sau này mà có đổi job thì phải chừa mặt bạn sếp tuổi Tuất 197...mấy ra.Cứ thấy mặt là kiếm chuyện đì.Bực mình muốn chửi thề.

8 comments:

  1. Em tuổi gỉ mà ko hạp với Tuất thế?

    ReplyDelete
  2. Dạ em đâu phải không hạp tuổi tuất đâu chị, chỉ sếp tuổi tuất em né ,đỡ mất lòng và mua bực vào người hehe...

    ReplyDelete
  3. Tuổi Tuất là Canh tuất 1970. Kỵ lắm hở em???

    ReplyDelete
  4. Chị N : Sao mà bạn bè Tuất cũng nhiều lắm mà sao cứ đụng lão này là có chuyện, toàn ưng chửi lộn k chị ạ .

    ReplyDelete
  5. Chửi chi cho mệt, chút chị PM chỉ cho em.

    ReplyDelete
  6. Em có chửi đâu chị hi hi.Em niệm phật cho em bớt sân si haha...Kết quả, Phật nghe thấy, giao thêm cho 5 người nữa đống việc em bị ôm.Thiệt là người không bị phụ bao giờ .

    ReplyDelete
  7. tớ hợp với 1976, 1977, 1975 lắm đó bồ. vì bạn thân tớ tuổi này không hà

    ReplyDelete
  8. ac..ac... tý và sửu hạp lắm nè ? vậy mà có đc yên đâu em ? chẳng qua là do bản thân họ khó khăn thôi , dù sao ... trời sẽ giao ! hheheh

    ReplyDelete