Wednesday, March 28, 2012

11h đêm mà vẫn chưa xong việc, huhu...Đuối quá .

9 comments:

  1. Gì mà trễ vậy em. K ngủ lâu rồi chứ?

    ReplyDelete
  2. Dạ K ngủ từ 10h đó chị, còn em lọ mọ, tay gõ cho xg nốt báo cáo sáng mai gấp và đầu quấn đống lô chui vô dryer sấy hehe...Ngày nào cg ngủ có mấy tiếng à. Chị qđ đi Huế chưa rứa chị ?

    ReplyDelete
  3. Tri đang nghỉ mà chị chưa đi được em.

    ReplyDelete
  4. Choài ơi thức khuya dữ vậy?

    ReplyDelete
  5. mau làm nhanh rồi rút vào mền em ơi , gái đẹp mà thức khuya mắt thâm quầng cho đấy !

    ReplyDelete
  6. Hì hì hai mắt muốn rụi :).Dạ em ngủ đây ạ.

    ReplyDelete
  7. Đuối quá vô FB và Multiply laa làng được thì chưa đuối đâu. Ráng ngủ, mất sức và mất ngủ nhiều dẫn đến mất tập trung, dẫn đến nhiều thứ khác mất tập trung theo nghen em. take care.

    ReplyDelete
  8. Dạ thì vì làm lúc break mình chui đầu vô đó chị, cai được mấy cái này mới siêu :D.

    ReplyDelete
  9. Ngủ sớm, mai làm tiêp mẹ K ơi! Tham công tiếc việc quá nha!

    ReplyDelete