Tuesday, March 6, 2012

Sáng nay lại cúp cua 1h nhà nước, đi ăn cơm hến, ngồi cafe vỉa hè, cafe ngon, cơm hến ngon, vị trí yên tĩnh, mát mẻ, thoáng đãng, thích ơi là thích .Giờ chẳng muốn làm, muốn đi chơi :D

9 comments:

  1. Đọc mà ruột của chị lên từng khúc vì thèm.

    ReplyDelete
  2. Hihi...Chịu khó chị ơi, lần sau em dẫn đi ăn vỉa hè :D

    ReplyDelete
  3. Tớ cũng thik ăn vỉa hè nè..Nhớ gánh bún của bà mà TH kể

    ReplyDelete
  4. Em đang rảnh đây, chả có chỗ nào mà đi, chả có cái gì để ăn cho đã thèm, chán!

    ReplyDelete
  5. chiều nay nướng thịt, nấu canh bầu tôm tươi, vậy là xong bữa tối đó chị, tối nay Ba nó dạy đến hơn 8g mới xong, nên hổng có ai nấu ăn, hehe

    ReplyDelete
  6. Hihi...Đúng là số hưởng nha, không phải làm gì :D

    ReplyDelete
  7. cup cua nghe giong hoi di hoc wa; hehehe... an com hen ngon kg ? co hinh kg em ?

    ReplyDelete