Tuesday, March 6, 2012

Ngày xưa đi học mình ghét mấy ngày lễ như 8-3,20-10,20-11 nhất vì thay vì thăm thầy cô với tấm lòng mình bị đi thăm mấy người mà mình k yêu quý chỉ vì bị đì.Giờ làm mẹ mình lại càng không thích vì nó cg như ngày xưa,bị biến tướng thành cái ngày quà cáp.Trẻ con như tờ giấy trắng,vẽ hoa thì ra hoa mà vẽ quà thì ra quà.Muốn con tặng hoa cho cô thôi cg đâu có được.

7 comments:

  1. mắc gì mà chưa bao giờ chồng em tặng quà ngày 8/3 nhe chị. Hồi ở VN giận hờn dữ lắm mới có, qua đây là miễn luôn. Nền giáo dục VN làm tiền khiếp quá, mới nghe 1 người bạn than bên FB vụ này.

    ReplyDelete
  2. Chị N : Học ở nước ngoài cũng có tặng coupon cho cô nữa chị kìa nhân dịp lễ :D.
    Mẹ Mèo : Chị giác ngộ rồi, tặng quà nhỏ coi như cám ơn cô em ạ.

    ReplyDelete
  3. Coi chừng... bị đì ^^ (Nhà Nội MN từ trên xuống dưới toàn giáo viên không hà, phê phán chắc bị ... ném đá, hahaha)

    ReplyDelete
  4. tang bong di cho " moc" em a, tang wa nhiu khi cam giac nhu minh hoi' lo. a !

    ReplyDelete
  5. Người VIệt mình qua bên này cũng tập hư thầy cô giáo, cứ vào các dịp Lễ là tranh thủ "hói lộ" :(

    ReplyDelete
  6. Ba Mèo làm thầy giáo bao nhiêu năm nay mà không được xơ múi gì hết ráo, hahaha, chắc phải về VN dạy mới giàu được quá!

    ReplyDelete