Sunday, March 25, 2012

Huế ơi là rét !

8 comments:

  1. Sáng dậy chẳng muốn dậy, chỉ muốn ngủ vùi trong chăn với con gấu con ấm áp. Vậy mà mẹ lọ mọ dậy đi làm sớm hơn con dậy đi học. Trời rét thế này thấy thích hơn nóng, vì nóng quá người cứ đừ đừ.

    ReplyDelete
  2. Chẳng bù cho hồi chị ở ngòai ấy, nóng bốc hỏa Cún nhỉ!

    ReplyDelete
  3. Sao àm như học trò cấp III vậy em?

    ReplyDelete
  4. Giống trốn học đi chơi ghê chị, co ro theo mấy đứa em làm cùng khác phòng đi ăn cơm hến vỉa hè, rồi tha nhau đi uống cafe cóc . Em mặc sơ mi trắng trong, đến áo len tay cánh, rồi áo gió, vậy mà hai chân quên tất, lạnh chết cha haha...Ngồi run lập cập.
    Thời tiết Huế thời gian này cực kỳ phức tạp, 3 nắng tầm 35-39 độ tự dưng rớt xuống 14-24 độ C ,hic. Ai cũng khiếp. Áo lạnh luôn thường trực. Cho nên có đi chơi cũng phải tha thêm áo gió, áo ấm dạng bông cho nó nhẹ hành lý và chắc cú nữa chị .
    Hồi chị đi tháng 3 mà sao nóng dữ luôn .

    ReplyDelete
  5. can than keo benh nua me cun oi, nhin em cun y chang hoc sinh cap 3 cup cua di an hang vay .heheh

    ReplyDelete
  6. Lanh lanh lai hay hon nong hung huc em ha.

    ReplyDelete
  7. Trời rét mà mẹ K cười tươi như hoa :)

    ReplyDelete
  8. Tại chụp hình nên cười đó chị :P

    ReplyDelete