Monday, May 30, 2011

Phải công nhận ai phát minh ra son phấn đúng là điều kỳ diệu nhất trên đời =)). Có những phụ nữ, nhờ trang điểm khéo mà đẹp lên ngàn lần .

10 comments:

  1. dạ chính xác, nhưng có người lạm dụng quá nhìn thấy sợ, hihi

    ReplyDelete
  2. Hihi...Chị thực sự thích cách make up nhẹ nhàng tự nhiên, mà tôn thêm cái nét đẹp đơn giản nhất vốn có. Thực sự không có người xấu, chỉ có người không xinh lắm, nhưng lột tả nét tính cách vẫn là cách làm đẹp hay nhất. Son phấn nó có giá trị nhất thời mà Em nhỉ ?

    ReplyDelete
  3. dạ, bao giờ thì 1 tí son phấn cũng làm mình tươi tắn và xinh hơn :)

    ReplyDelete
  4. uh, công của son phấn thật là to lớn ! hahaha

    ReplyDelete
  5. bây giờ mà ko có son phấn là chị ko dám soi gương đấy em, đừng nói chi đến đi ra đường :-((

    ReplyDelete
  6. Trời ơi, làm gì đến nổi Chị.Chỉ cần 1 tẹo son môi và chân mày là đủ xinh rồi Chị ơi :D.

    ReplyDelete
  7. đấy là em đang nói về em mà :-)

    ReplyDelete
  8. Em nói Chị ý :D. Haha...Vì làm gì có thời gian mà make up kỹ, nên quơ quào được tí nào gỡ được tí ấy Chị :P

    ReplyDelete