Monday, May 30, 2011

Mùa hè của Em !

Thứ 7 , cho con đi ăn sáng, cafe về rồi thì cho con nghịch hồ bơi. 
Hồ bơi là quà Ông bà Ngoại tặng con. Ông bà Ngoại nói đó là quà 1.6 nhưng em nhất định bảo là không phải :)) .Coi như 1.6 này Ông bà Ngoại lại mất thêm món quà nhỉ ?
Con mê nước, mê lội, và nhất định không chịu lên. Nhìn con chơi Mẹ cũng thích nữa là con ...Nhìn con hào hứng, lội qua lội về, mà Mẹ thấy thương quá là thương...Mà con cũng kỳ , gội đầu thì sợ, nhưng mà nhảy vào hồ, nước nó bắn cho cả mặt, rồi bị trượt chân ngã, vẫn chơi như thường =)) ...
Con lặn ngụp đã chưa :


Tắm lâu lạnh nên Mẹ bắt Em đội nón phơi nắng, còn dì Em thì đưa tay bắt Em pose =)) :




Rồi Em nhảy vào lặn ngụp tiếp. Nằm ngửa, nằm nghiêng : 



Mặt mày hí hửng :




Chẳng trách, cuối tuần nào Mẹ cũng bỏ việc để chơi với Em. Và hiện tại là Em bám Mẹ kinh khủng khiếp. Mẹ đi đâu thì Em đi nấy .Haiz. 

6 comments:

  1. em này sướng hơn ở nước ngoài nữa rồi, hihi, nhìn em cười tươi mà thấy mát cả lòng chị ha.

    ReplyDelete
  2. Haiz. So làm gì cho nhiều Em. Chị đã nói là lo được cho Em đến chừng nào mình không chịu nổi thì thôi :) .Cái đáng lo thì lo mà Em .Ước gì có nhiều nhiều tiền cho con đi học trường tốt từ bé đến lớn nhở :D.

    ReplyDelete
  3. Dễ thương, mát mẻ, dzui dzẻ quá cu Khang ơi....

    ReplyDelete
  4. heheh... chàng đẹp có cái hồ bơi thế này thì tiên nữ chịu kg thấu roài mẹ a ! ehhehe... nhìn em sexy quá mún cắn cái vại cái tay kia ghê nơi !

    ReplyDelete
  5. Chà thích quá ta! Cho bé Sâu nhập hội với anh K với :)

    ReplyDelete