Monday, May 16, 2011

‎"Con người phung phí sức khỏe để tích tiền của , rồi lại bỏ tiền ra để tìm mua lại sức khỏe. Và vì quá lo nghĩ cho tương lai , con người quên mất hiện tại , đến nỗi không sống với hiện tại lẫn tương lai. Con người sống như thể sẽ không bao giờ chết. Nhưng rồi sẽ chết như chưa từng sống bao giờ." (Dalai Lama)

6 comments:

  1. heheh.. trùng hợp nhen , ox chị mới nói vụ này tuần trc' là do đi khám bịnh a " con nguoi khi trẻ thì bán sức khỏe kiếm tiền , đến khi già thì phải dùng tiền để mua sức khỏe ! " đúng y chang em hén !

    ReplyDelete
  2. Câu đầu thật đúng. Mấy câu sau phải suy ngẫm, chị chưa dám bàn...

    ReplyDelete
  3. Dạ Em cung tam giu ve dau dung:D. Ve sau khi nao moi hay :D.

    ReplyDelete
  4. vay moi la con người chứ, hihi

    ReplyDelete