Tuesday, May 31, 2011

Lâu nay mình vẫn nghĩ, 1 sự nhịn 9 sự lành. Nhưng có những con người thâm hiểm đến mức không tưởng. Gió thì muốn lặng, mà cây thì không muốn đừng. Cứ tìm cách lắc lư. Để gió kiếm đường mà trốn =)) .Trong cuộc đời, có vay có trả. Hi vọng Mình không vay ai để phải đem trả bằng tình cảm cả .Phí cả công suy nghĩ .

12 comments:

  1. Còm hơi lãng xẹt tí nhá hehehe, cái hình Avatar đẹp quá đi. :DDDDD

    Còn chuyện gió rung cây là chuyện muôn đời nhé, khó tránh. Thôi thì cố lên vậy. Gió rồi cũng phải lặng, cây sẽ hết rung hen!

    ReplyDelete
  2. Chuyen thuong tinh the thoi em a :-(

    ReplyDelete
  3. Ngủ một giấc... Quên đi mọi phiền muộn, ngày mới vui vẻ!

    ReplyDelete
  4. Thời gian sẽ giúp mình chị ạ :) Ngày mới vui nhe chị :)

    ReplyDelete
  5. Chị ơi, là Gió nó muốn im mà cây nó gây =)) .Chiều qua tí xắn tay áo chửi lộn ông Sếp =)) .May mà nhịn kịp, cãi nhau loại đó Mình chỉ tổ trác :D.
    Avatar nè Chị :D.

    ReplyDelete
  6. Em cám ơn Chị. Biết rồi sẽ quên, nhưng hơi lâu Chị ạ .Vì ngày nào cũng chạm mặt,dễ chửi lộn =)).

    ReplyDelete
  7. Cám ơn Em...Hi vọng mọi sự thay đổi kịp thời không chắc loạn não :)) .Hôm nay Chị bớt nghĩ rồi Em .

    ReplyDelete
  8. Vừa đẹp, vừa tươi, em làm chị đọc không nổi cái note. He he...

    ReplyDelete
  9. Hihi, Hình mà Chị :D. Không tươi thì không đi chụp hình :P. Hì hì...

    ReplyDelete