Monday, May 30, 2011

Này thì chừa cafe sáng này :) http://dantri.com.vn/c20/s20-485393/bot-bap--dau-nanh-chay--huong-lieu--ca-phe.htm

12 comments:

  1. hahaha... em được bác trong chỗ làm gửi bài này tuần trước. Ba Mèo uống cafe Brazil, nguyên hột, rồi mình chỉ 2-3 loại hột cafe, người ta xay liền cho mình, uống rất thơm ngon mà đảm bảo không có pha chế bậy bạ :) Nghe vậy nên mấy người trong chỗ làm gửi mua dùm, hì hì...

    ReplyDelete
  2. heheh... hồi đó chị có thử wa cafe giả nè : làm bằng ... bắp rang !

    ReplyDelete
  3. Em toan uong cafe goi 3 in 1 cua vinacafe khong biet co sao khong..

    ReplyDelete
  4. Đó là cafe gói rồi Em.Còn đây là nói cafe vỉa hè và cafe quán đó :P

    ReplyDelete
  5. Bên đây Ba Mèo mua cafe gói G7 của Trung Nguyên về uống thấy đắng một cách kỳ cục, quăng luôn rồi chị :(

    ReplyDelete
  6. ủa G7 mà G7 bột hay G7 gói Em ? Nếu cafe nguyên chất nó đắng thật ý, không phải như mọi người tưởng đâu Em.

    ReplyDelete
  7. 1 hộp 10 gói đó chị, mỗi gói pha được 1 ly

    ReplyDelete
  8. Chị toàn 2 gói 1 ly :D. hihihi....

    ReplyDelete
  9. V thi lai thay G7 nhe qua, phai 2 goi 1 ly. G7 ko ngon bang vinacafe mac du thom hon.

    ReplyDelete
  10. Sao em không mua cafe bột rồi pha cho ngon Vy?

    ReplyDelete
  11. kể từ đó nhà em không uống cafe VN nữa vì không biết đâu là sự thật, ra shop Tây chọn rồi họ xay liền cho mình, uống thơm ngon và an toàn hơn.

    ReplyDelete
  12. Đó là có điều kiện. Chứ không thì làm sao có hạt mà xay hả Em .Chị đọc báo nghe uống cafe độc, bỏ uống cafe =)) .Nhớ chuyện đó hem ?

    ReplyDelete