Thursday, May 12, 2011

Liberty!

Chỉ là cái xe, nhưng mà nó là kết quả của bao ngày đắn đo, suy nghĩ, tiếc tiền và cả thấy không cần thiết. Nhưng cuối cùng , Em vẫn rước bạn ấy về, vì không thể dừng niềm đam mê khi mình vẫn còn có khả năng. 

Cách đây 2-3 năm gì đó, thấy cái xe này lần đầu thì Em đã thích , nhưng hồi đó xe nhập cao hơn cả xe Sh, mà em thì chiều cao khiêm tốn, muốn đi được xe này thì cả giày cao cỡ nào vẫn cứ là nguy hiểm .Nhưng thích thì cực kỳ thích, cứ gọi là thấy không rời bước.
Chưa kể thêm màn hồi đấy bắt đầu ra cái LX Việt Nam .Mọi người cứ gọi là đổ xô đi mua LX Việt Nam,mình cũng bắt đầu lưỡng lự, một bên cái gọi là thời trang, một bên là lâu dài. Cứ lăn tăn.Nhưng thích thì đúng là thích LX nhập hơn, mà phải là màu tím than ,yên da lộn màu nâu cơ. Giá cả các loại xe Piaggio nhập thì hơi chát, nếu không muốn nói là phí tiền :D. 
Thời gian vừa qua, quá mệt mỏi vì các loại xe cộ, Em lại còn định mua cả xe đạp điện mà lượn cho nó nhẹ .Nhưng cuối cùng cũng chui đầu mua xe Liberty này .
Giờ thì yêu bạn ấy hơn những thứ vật dụng Em có. Không chỉ là một cái xe mà còn là một thứ đồ chơi mà mình lựa chọn kỹ .
Ai muốn đi dòng Pi, thì ngắm tới lịch sử, kiểu dáng thời trang hơn là tiết kiệm xăng nhé.
Giờ em khoe nốt xe đây ạ :D.
Đầu xe :


Lốp và vành xe rất đẹp :


Đuôi xe : 








Càng ngắm càng yêu :D.
Cảm giác mua được cái mà mình mong ước thật là sướng :)).

11 comments:

  1. Xe đẹp quá, nhưng giờ chắc chị không thể chạy loại xe này rồi.... :-((

    ReplyDelete
  2. Chị đi tụi nó lạng một cái là thôi xong. Em đi còn sợ :D.

    ReplyDelete
  3. hiêu./ xe này của ý hả em ? đẹp wá, uoc gì chị đc chạy hehehe...

    ReplyDelete
  4. chị cũng thích xe này , nhìn thanh thoát nhẹ nhàng và lại rất model nữa. LX chị chả thích cái gì mà đi thì nguy hiểm,phanh gấp 1 cái thì có đi cả hàm răng vì bánh nhỏ nên phanh gấp là đổ xe luôn .MÀ cũng chả đẹp gì cái LX .Em xe này đi đường Huế là khối em xin chết đấy nhỉ :))

    ReplyDelete
  5. wow piaggio, loai xe nay noi tieng dep ne chi :) Them luon lo tren chiec xe may qua...

    ReplyDelete
  6. Chị Mai : Xe này 2 phuộc lốp to nên đảm bảo lắm Chị.Chị nghĩ giống Em hihi.Dân Huế vẫn mua Lx ầm ầm vì tính lâu dài mode :)).Hn đi đầy đường.Em thích mấy năm rồi mà xe nhập cao hơn Sh nên thôi đây.
    Mẹ Rachel : Em thèm đi xe máy Chị thèm đi ô tô :D.Xe mày nữ đi dễ thương lắm.

    ReplyDelete
  7. Mẹ K nợ chị nhiều lắm rồi đấy nhé. Thêm chầu "rửa" xe này nữa đó. Mai mốt ra Huế cộng dồn hỉ?!

    Xe này đẹp quá, rửa gấp đôi!

    ReplyDelete
  8. Hihi. Chị cứ ghi lại đi Chị. Rồi Em rửa to và nhiều :D.

    ReplyDelete
  9. Thôi Chị ơi, Em đi xe hơi không nổi mới đu xe máy :D. hè hè...

    ReplyDelete
  10. Xe hơi rửa còn đậm hơn nữa em à!

    ReplyDelete
  11. Có đó Chị mà may k phải của mình ,khỏi đu :P ,hehee...

    ReplyDelete