Friday, May 20, 2011

Không phải tự dưng người ta nói quen mặt đắt hàng. Sáng nay lại tiếp tục bị lừa .Đúng là ....

7 comments:

  1. Chán nhất cái thói đời này em hỉ. Cái này gọi là lợi dụng lòng tin rẻ tiền nhất.

    ReplyDelete
  2. Em bị nhiều lắm Chị. Mình tin người, tin tưởng là quen biết, rồi bạn bè, họ hàng, nhưng cuối cùng, những con người đó lại chặt chém mình nhiều nhất .Nhưng mà không sao Chị. Bỏ tiền mua được sự thật còn hơn không bao giờ biết mà cứ mê muội trong cái tình đó :D. hihi.

    ReplyDelete
  3. Lại bị lừa gì nữa rồi nàng?

    ReplyDelete
  4. Tuần trước thì mua sữa cho con, vẫn chỗ cũ, mọi khi ,nhưng cách vài ngày sau em phát hiện ra em mua đắt hơn 10% lận .
    Sáng nay đi chợ mua tôm cho con , vẫn chỗ cũ, thói quen, như mọi khi tin tưởng, đem về nhà phát hiện tôm ương, lại vác ra trả lại .Ức chế .Không lẽ mua gì cũng chui vô siêu thị ? Mà siêu thị thì lích kích quá Chị.Không lẽ giờ không ăn không uống gì :(( .

    ReplyDelete
  5. Neu ngta ban cho ai cung Gia do thi chiu thoi chi, cho do ban mac toan tap, hehe... Neu chi minh minh bi dat thi phai noi cho ra le :)

    ReplyDelete
  6. vay dau duoc!!! buc minh thiet ha!

    ReplyDelete