Wednesday, May 25, 2011

Hình con đi chơi !

Hôm qua Mẹ trốn làm đi chơi với con và Ông Bà Ngoại , rồi con làm điệu ,con kêu Mẹ chụp hình cho con. 
Có mấy tấm ngược sáng, nhưng mà Mẹ vẫn up lên vì thương quá .


Em nhí nhố : 


Con xin Mẹ máy ảnh nhỏ để con chụp ảnh :


Em suy nghĩ : 


Ăn cơm Hàn Quốc : 


Biển Đà Nẵng xanh đẹp ghê chưa : 

Thuyền thúng : 

Thuyền cá : 


Đoàn thuyền đánh cá :



Mẹ và con : 

Đến Phật Bà cũng phải chọn nơi này mà ngắm biển nữa là : 


18 comments:

  1. Xem hình Kevin thì con của mấy Sao Việt chắc khóc chết vì tủi thân quá, hí hí

    ReplyDelete
  2. Hahaa...Sao tủi thân Em ? Con Sao Việt có đường đó chơ :P.

    ReplyDelete
  3. chị ơi, em thấy mấy sao đi tiệc hay khoe con, xấu hoắc, chẳng hạn như con của Hà Kiều Anh đó :)

    ReplyDelete
  4. Tụi đó Chị thấy tội, không được làm con nít nơi.Ba Mẹ gì cứ khỏe suốt, mà không cho nó hồn nhiên. Ăn mặc cũng vậy. Có đôi khi Chị hơi xấu hổ vì Kevin thích mặc gì là nó chọn. Nhưng mà không sao. Vậy mới là trẻ con . Giờ Chị dạy Kevin là con mặc quần màu này thì đi áo này, còn mấy áo này thì không được mặc quần sọc dọc. Nói hoài Em cũng hiểu rồi Em tự chọn tốt lên từng ngày đó :) .Thương Em ghê V ơi.

    ReplyDelete
  5. Mẹ dạy em dễ thương chưa kìa, hèn chi nhìn K là thấy cưng hà :)

    ReplyDelete
  6. Em chưa thấy đoạn K hư còn Chị gào :)) .Thấy là mất hết hình tượng =)) .

    ReplyDelete
  7. con trai đúng là cưng wá đi, nhìn ảnh nhí nhố mà mún cắn heheh... biển Đà Nẵng cũng có phật bà hén ?

    ReplyDelete
  8. Kevin nhìn lớn quá, dễ thương lắm

    ReplyDelete
  9. Kevin nhìn lém và đẹp trai quá, nhìn thèm con trai quá hihihi...
    Bây giờ thấy cảnh VN là ghiền... cứ muốn mọc cánh đấy mẹ K ơi

    ReplyDelete
  10. Con trai của mẹ Thương đẹp trai quá hà!

    ReplyDelete
  11. chị cũng thích cho con tự chọn quần áo mặc, còn mình thì hướng dẫn con cách chọn đồ. Như thế cũng là 1 cách dạy cho con biết nghe lời mà vẫn ko sợ làm con mất cá tính, em nhỉ!

    ReplyDelete
  12. Họ mới dựng Phật Bà đây hay sao Chị ạ. Hôm đó Phật xa quá, Em không nhìn thấu :) .Nhưng cảm giác nhìn ra biển, khoáng đạt thoải mái lắm Chị. Biển Đà Nẵng gần hơn Huế, hầu như dọc thành phố, quy hoạch đẹp, nên thích vô cùng. Nhưng thời tiết thì khó chịu cực kỳ.

    ReplyDelete
  13. Em thì nhìn con gái là Em thèm con gái dễ sợ Chị.Chị ghiền rồi Chị thu xếp cho Én về thăm Nhà nước và thỏa mãn nổi ghiền đi Chị .hihi. Em ghiền đi, mà giờ cứ đi gần gần chứ chưa đi xa được. Thèm đến khỏi tả luôn :(( .

    ReplyDelete
  14. Em có mỗi cục kim cương đó đó Chị :P

    ReplyDelete
  15. Dạy con khó lắm Chị. Càng lớn càng bướng . Em đi làm về nhiều khi mệt ưa nằm, mà nó quấy em bực em lớn tiếng không à. Nhưng thời gian sau khi K 3 tuổi, thì hầu như Mẹ phải kiềm chế lại. Vì con bắt đầu hiểu hết trơn hết trọi cái gì mình nói. Chưa kể con còn phát ngôn lại, nên Mẹ phải biết điều tiết hơn .Tuy nhiên , Con có mấy vụ quần áo là phải nói từ từ. Chứ giờ vẫn mê cái áo thun cá sấu màu xanh lá chuối và cái áo trên ghê lắm. Đi đâu cũng mặc .Mà mặc cái kiểu thích quần gì là mặc dính lấy. Hihi.Nhiều khi thấy thương, nhưng kệ ,cho thỏa mãn :P. Mình mặc không đẹp nhưng mình thích mà nghe ai nói Mình cũng bực mà Chị :)) .

    ReplyDelete
  16. ờ, bọn nhỏ hay có cái vụ thích cái quần cái áo nào là mặc dính chết cái đó hen! giặt chưa kịp khô là lại lôi ra mặc tiếp :-)). Mình chỉ có thể gợi ý cho con thôi, còn nếu nó mà ko muốn thì chắc có trời mới ép nó được :-D. Chị cũng chẳng muốn ép con. Mình ko muốn bị ép thì con mình nó cũng thế ...

    ReplyDelete
  17. Nó mặc tới rách mà nó vẫn mặc , hahaa.....Kinh khủng .Kevin nhiều thứ 2,3 cái giống nhau lắm Chị .

    ReplyDelete
  18. ôi thích nhỉ! Anh ni càng ngày càng đẹp trai nì!

    ReplyDelete