Saturday, January 14, 2012

Suốt đêm con ho và sốt cao kinh hoàng...Mẹ thiếu ngủ đến trầm trọng.Tóm lại là phải trực tiếp lo cho con và sát cánh bên con,còn sểnh ra là hậu quả khó lường...

15 comments:

  1. K bị nhiễm lạnh hở em? Mong K mau khỏi. Em cũng ráng giữ gìn sức khỏe.

    ReplyDelete
  2. Em am anh moi lan con sot, mong K mau khoe Lai, sap Tet roi.

    ReplyDelete
  3. Chị N : K hôm qua k mặc áo ấm mà đi xe máy với ba ẻm ăn bánh gần nhà nên dù đi chậm hay nhanh thì đều bị như nhau.Sốt suốt từ tối qua giờ Chị ơi.
    Mẹ Mèo : Chị cg sợ lắm Em ơi.

    ReplyDelete
  4. Đến khổ! Hết biết nói sao luôn.

    ReplyDelete
  5. Mong Khang chong khoe nhe.
    Con cai ma benh la Me cung thuc trang dem theo con luon... Giu gin suc khoe nhe Me em >:D<

    ReplyDelete
  6. Chị N : Thiệt là nói gì cg bị gây nên im lặng cho nó thiền hihi...Vì ai cg thương con mà:).
    Chị Đ : Dạ em đg ráng đây nè Chị.Nhìn K nằm thảm lắm,nói : Con bị đau ốm rồi Mẹ Cún ơi.

    ReplyDelete
  7. Au nhà chị cũng sốt từ sáng tới giờ đây,thời tiết này độc thật.

    ReplyDelete
  8. Ui nghe em kể chị mới nhớ ngày đầu tiên hai Mẹ con về tới Đà Lạt, chị cũng nghĩ Lina chịu lạnh nổi nên ko ủ kín cho em, cuối cùng Lina bị bịnh cả tuần, ko ăn, ko uống sút cân trầm trọng luôn. Giờ chị vẫn còn sợ nè. Tội nghiệp K ghê, em bịnh nhưng chắc em ngoan lắm ha, thấy nói với Mẹ vậy là biết em ko mè nheo đâu. Chúc em mau bớt bịnh nha để Mẹ ngủ được tí lấy lại sức. Tết sắp tới rồi K ơi.

    ReplyDelete
  9. Cám ơn Chị.Khang ốm mà vẫn đòi ăn món thích thôi còn cả ngày hôm nay chỉ có nước cam và custard cake thôi Chị ạ.Thương lắm.Trẻ con bịnh đa phần do mình chủ quan đó Chị.

    ReplyDelete
  10. Mong cu K mau khoe lai de con don Tet nhe!!!

    ReplyDelete
  11. Rồi, viêm họng rồi...
    Hôm nay con trai sao rồi TH?

    ReplyDelete
  12. Kệ, thiếu ngủ thì sau ngủ bù. Chớ sốt cao vầy thì sợ lắm. Tớ còn phải để phone 15' báo thức/ lần cho chắc ăn nữa đó - hichic
    hugs hai mẹ con nha

    ReplyDelete
  13. Sáng nay em đỡ rồi, nhưng vẫn phải uống thuốc, nhưng chắc k uống hạ sốt nữa ,vì k sốt .

    ReplyDelete
  14. rồi , gió lạnh làm ẻm trúng cảm rồi , mau uống thuốc vào và nghỉ ngơi nhé kevin , gần tết rồi con !

    ReplyDelete