Saturday, January 21, 2012

Hôm nay kiếm lá gói bánh mờ mắt không ra 1 cọng.Cuối cùng đã xong bánh,vì điều kiện lá úa và ít nên làm kiểu bánh Ú :).Sáng mai nấu bánh nữa là xong:).Phần bánh chưng thì đã sẵn sàng.Các món như chả da,chả thủ,da bao,thịt heo,thịt bò ngâm mắm,dưa món...đều đã làm xong hết.Tết thật là bận rộn nhưng mà vui nhỉ?

5 comments:

  1. trời , khéo quá trời khéo, thèm món thịt heo ngâm mắm đó. À mẹ em Khang vào FB được ko? cô chẳng vào được từ hôm tết tây.
    Chúc cả nhà Mẹ con em Khang năm mới một đều như ý nha.

    ReplyDelete
  2. wá trời món , làm xong rùi ngồi lại than : hông có chiện gì làm a ? hehehe... chờ hình bánh em gói coi na !

    ReplyDelete
  3. Chị rất thích ngắm em xông xáo. Tự nhiên thấy nhớ Huế, nhớ hai chị em của em quá!

    ReplyDelete
  4. Cô Ly : Cô k vào đc thì Cô vào www.hotspotshield.com rồi download về,install là đc.Sẽ khó chịu vì có quảng cao thỉnh thoảng nhưng dùng nhanh cô ạ.

    ReplyDelete
  5. Chị Nhi : Hi vọng em sớm gặp lại Chị.Nhớ cho em bu ké:))
    Chị Bảy : Em có chụp mà Em đuối quá rồi nên chưa up:)

    ReplyDelete