Sunday, January 1, 2012

20 ngày nữa là Tết rồi đó. Thiệt là nhanh . Ước gì Mình không phải lo đi làm kiếm tiền mà được ở nhà chăm con nhỉ ???

6 comments:

  1. ở nhà hoài buồn lắm bồ ạ. Tớ ước gì có công việc part-time nào tốt, lương cao. Để nửa thời gian còn lại lo cho con được trọn vọn- thấy ước khôn không?

    ReplyDelete
  2. Năm nay Tết Tây và Ta gần nhau quá nên cảm giác như thời gian ít ỏi quá em nhỉ!

    ReplyDelete
  3. Hai tuần đã qua mà k thấy chán, chỉ thấy tinh thần sảng khoái và cực kỳ enjoy luôn , hihi...Mà tớ cg đang kiếm part time lương cao ,mà part time đào đâu ra lương cao hả bồ :P .

    ReplyDelete
  4. Chị ui Em chỉ muốn tiếp tục nghỉ phép haha...Mà tình hình là ưng nghỉ luôn chứ không phải chỉ là nghỉ phép :D. Nhưng số chưa phải số hưởng nên đành vác cày lên núi đây :) .
    Tết Tây xong thấy cập rập quá, không làm gì kịp cho Tết Ta cả Chị nè. Giờ đang k biết tính cái gì với cái gì đây :)

    ReplyDelete
  5. cho chị xin số phone của anh xã nhà em đi chị sẽ nói ví anh ấy lời trái tim em muốn nói hii...

    ReplyDelete
  6. Anh ý có số phone nhưng anh ý lại k nuôi thân nổi nữa là nuôi Em Chị haha...Vậy Chị có lấy nữa k:)

    ReplyDelete