Sunday, January 8, 2012

Con trai đi ăn tiệc có lên tặng hoa cho ca sĩ,về đến nhà con hỏi Mẹ: Mẹ Cún con phát bông hoa có giỏi không?Mẹ nói là tặng hoa chứ,con giỏi lắm.Con nói thêm : Giỏi mà dễ thương nữa Mẹ Cún hén:)

9 comments:

  1. Ừa...giỏi + dễ thương + đẹp trai + ngoan nữa đó con.

    ReplyDelete
  2. Vấn đề là Em đi phát bông đó cô ;)

    ReplyDelete
  3. Ủa, K gọi TH bằng mẹ Cún hả? Nghe dễ thg hén!

    ReplyDelete
  4. heheh...kevin giỏi lâu rồi con, kg fải hỏi ! hehe

    ReplyDelete
  5. hii.. de thuong hen ?
    ly do sau ma keu me Cun vay? K tuoi con cun con ha em ?

    ReplyDelete
  6. Dạ Em ở nhà tên Cún chị ạ , từ bé đến lớn toàn gọi em là Cún :)), đến đi làm cũng công ty của Ba Mẹ nên mọi người quen miệng , giờ em dâu ,em gái, họ hàng ai cũng Cún cả dù đầu 3 đít chơi vơi rồi :P, Ông Bà Ngoại hay gọi Mẹ Cún nên Khang cũng quen gọi Mẹ Cún luôn đó Chị :)

    ReplyDelete
  7. Kevin hay nói mấy câu vui lắm Chị :D.Nói rồi ảnh dị dị :P

    ReplyDelete
  8. tra loi nhu vay thi qua de thuong roi con gi, con trai gi ma cai mieng yeu qua di thoi, Me chet ghien vi em la phai roi :)

    ReplyDelete