Tuesday, January 24, 2012

Sáng sớm thèm ăn bún bò, mà rủ ai cũng lười vì mưa rét. Cuối cùng qua chợ Đông Ba mua đồ về nấu bún.Đi ngang hàng cơm hến mua mấy tô đem về , đi vào chợ mua đồ đi ra hết tiền.Ra nói chị cơm hến Em về nhà lấy tiền rồi qua lấy.Chị đó kêu thôi cầm về đi, rồi qua đưa sau cg được ( mà không quen nha ). Kết cục vù về nhà lấy tiền đem qua, và thấy ấm lòng vì lòng tin giữa người với người còn nhiều lắm. Bún bò trưa nay ngon quá chừng .

6 comments:

  1. Chị nghĩ cơm hến "ngon" hơn, "thơm" hơn chứ!

    ReplyDelete
  2. Dạ cơm hến chưa ăn Chị:).Nhưng họ nghèo mà họ tin mình nên mình dù xa phải về lấy tiền qua trả.Chị bán hàng thấy em qua nói tội chưa tề.Nãy chị ý bán ế em kêu gói 5 tô khách nườm nượp :)

    ReplyDelete
  3. wa, tết mở hàng chợ mà đi mua đến hết tiền luôn nha ehheeh... nhưng họ bán đc thì khoái lắm em ơi ! em mở hàng đắt khách với lại người xinh thế kia cô bán hàng kg tin sao đc !

    ReplyDelete
  4. hom nao chi chi lam com hen di T hii...

    ReplyDelete
  5. Em có viết bài này rồi đó Chị.Bữa nào Em search lại Chị nhé.

    ReplyDelete
  6. Bữa nay mà còn người tin là khó lắm Chị Bảy ơi:)

    ReplyDelete