Sunday, January 15, 2012

Những ngày giáp Tết Nhâm Thìn ( 14.01.2012)

Chụp vội trên đường đi ...

Muôn nẻo mưu sinh...Hoa giấy ...

Bán hàng rong

Kẹt xe...

Bắt đầu thấy hàng hoa bày bán

Dòng người hối hả

Xe chở Quất

Chở hàng cho khách

Chợ hoa mới chỉ toàn quất ...

Cúc mâm xôi

12 comments:

  1. UI, nhớ Huế quá! Chị nhớ rõ mồn một từng nơi trong hình đó Th.

    ReplyDelete
  2. Coi bộ Chị là con nghiện của Huế còn hơn Em nữa nhen :P .Ra Huế ăn Tết không Chị ?

    ReplyDelete
  3. Những ngày nào là vui nhất. Cô cũng chộn rộn mấy ngày nay.

    ReplyDelete
  4. Ui, thèm được ăn Tết VN quá! Quất này mua về thì năm sau còn xài được ko em? Hay chỉ 1 lần rồi bỏ?

    ReplyDelete
  5. Chị đang loay hoay không biết đi đâu nè.

    ReplyDelete
  6. Huế mùa ni Tết mà nhìn buồn hỉ, vì mưa lạnh.

    ReplyDelete
  7. Trời nắng đẹp chứ có mưa đâu hả Chị ?

    ReplyDelete
  8. Đi đâu cũng đi cả mà Chị , hì hì...Rủ chị xong nghe đài báo mưa cũng ngán quá :D. Sợ chị đến đúng mấy hôm mưa gió thì chẳng biết làm sao Chị ạ .

    ReplyDelete
  9. Chị nhìn hình em chụp có thấy nắng đẹp đâu em?Thật đó, nhìn âm u, có lẽ tại trời lạnh nên nhìn âm u.
    Nhớ tối mô 30 Tết chị cũng qua Phu văn lâu mua hoa hạ giá, mà mấy năm ni dì chị nói họ hết bán như rứa rồi.

    ReplyDelete
  10. Tại hình chụp cái giờ nó ui ui haha...Hoa vẫn hạ giá vào đêm 30 như thường Chị ơi.Còn dì chị chắc mua k đúng giờ đó :) . Chứ bọn em tối 30 đứa nào cũng bon chen vui lắm :D.

    ReplyDelete
  11. Huế có không khí tết rồi TH. Mà nhìn màu hình là biết trời lạnh đó bồ.
    --- Kẹt xe ngoài đó, chả ăn thua gì trong SG, hụ hụ hụ

    ReplyDelete
  12. nhìn mê wá em ơi, chị đang thèm 1 chậu bông trong nhà mà chưa tìm ra chổ bán nè heheh

    ReplyDelete