Tuesday, January 31, 2012

Hôm nay kỷ niệm 32 năm ngày cưới Ba Me mình...Ngưỡng mộ các cụ vẫn hạnh phúc đều rí, dù đôi lúc có tí sóng gió, nhưng túm lại là các cụ vẫn đáng ngưỡng mộ :)

11 comments:

  1. chúc mừng hai bác nhà nhé!
    có ăn uống nhậu nhẹt gì không bồ?

    ReplyDelete
  2. Chuc mung 2 bac :) 32 nam, khong biet Minh co den duoc muc do k? Hihi.... Nhung hi vong duoc Nhu 2 bac

    ReplyDelete
  3. Chúc mừng gai đ2inh em. Đáng ngưỡng mộ quá đi chứ! Có mừng quà cho ba me chưa em?

    ReplyDelete
  4. chuć mừng hai bác nắm tay nhau suốt một chặn đường dài, chúc vc em cũng nắm tay nhau đi xa hơn dài hơn em nhé .

    ReplyDelete
  5. mở party ăn mùng kg em, nhà nào mà kg có sóng gió , ba mẹ em vượt sóng gió đến tận bi giờ là tấm gương cho chúng ta noi theo ehhehe...

    ReplyDelete
  6. Qua mừng là em đã đội mưa mua thức ăn :).Làm một nồi bún mực và một dĩa nồi trường chấm ruốc:).
    Cám ơn các chị đã gửi lời chia vui cùng gia đình Em:)

    ReplyDelete
  7. toan ke mon ngon dam da khong ha, doc xong nuot nuoc mieng uc uc :p

    ReplyDelete
  8. Chúc mừng gia đình em nha. Chỉ mong mình được như vậy ha.

    ReplyDelete
  9. Chúc mừng kỷ niệm ngày cưới của OB. Ngoại Khang! Chúc cô chú luôn tay trong tay đi hết quãng đường còn lại...

    ReplyDelete
  10. Ngưỡng mộ ngưỡng mộ! Chúc mừng ba mẹ em nhé :-)

    ReplyDelete
  11. hihi, chúc mừng ông bà cụ. Ngưỡng mộ thiệt! :)

    ReplyDelete