Tuesday, June 7, 2011

Nóng và nắng kiểu này chắc đem cơm theo ăn rồi ở lại buổi trưa, chứ về nhà gần thì gần mà mỗi lần di chuyển thêm một đống áo chống nắng, xăng xe, rồi nắng táp nữa, haiz....Huế ơi nắng chi nắng dữ ri không biết ???

9 comments:

  1. Chị Phượng nở khắp các nẻo đường rồi đó. Ra đi Chị :)

    ReplyDelete
  2. khắp nơi than nóng, chỉ có bên em là lạnh run người thôi à :(

    ReplyDelete
  3. Bạn chị vừa về, bảo là ở SG nóng , mà qua tới Úc nó lạnh, chị bảo lạnh sướng, thì kêu là lạnh run thí mồ :D haha...

    ReplyDelete
  4. bây giờ 4-5oC, gió hù hù, sướng nỗi gì :(

    ReplyDelete
  5. Sướng hơn nắng 40 độ C như thiêu như đốt Em ơi :)

    ReplyDelete
  6. mùa này Huế nóng lắm hả em , em đem cơm theo cho tiện, đâu fải cho con bú đâu mà chạy xe về cho mệt vại ? heheheh

    ReplyDelete
  7. Nhớ Huế mùa hè Phượng đỏ quá. Bây giờ nóng hung lắm rồi nhỉ. Thôi ở lại cty cho mát mẻ, đỡ tốn xăng.

    ReplyDelete
  8. @Chị Chuột : Trưa là 40 độ C Chị.Hic.
    @Chị ĐK : Nhà cách có 1,5km mà không về cũng kỳ quá :P

    ReplyDelete