Wednesday, June 15, 2011

Càng ngày mình càng thấy bạn bè cưới nhau nhưng không phải vì tình yêu còn nhiều để đi đến hôn nhân, mà là vì quen nhau lâu quá nên phải cưới .Cuộc sống đôi khi không phải thói quen là tồn tại được nhỉ ?

9 comments:

  1. Hôm qua em mới chat với nhỏ bạn học Đại học, nó bảo lẽ ra cuới hồi đầu năm, nhưng giờ chia tay luôn rồi! Em nói vậy cũng đỡ vì thay đổi quyết định truớc khi cuới, nhưng mất thời gian quá, 6 năm chứ ít gì. Nó bảo 2 gia đình gặp nhau bàn chuyện cuới xin, 2 nhà không thống nhất, cãi nhau, 2 đưá cãi nhau luôn, rồi chia tay! Sao dễ dàng thế nhỉ? hic...

    ReplyDelete
  2. Bên đây cưới xin không có như bên kia. Cứ là người lớn làm tội trẻ con. Mệt mỏi lắm. Mà vì 6 năm cũng quá trình rồi, cũng xảy ra nhiều thứ, thêm thứ này nữa giải tán là may mắn đó Em. Tiếc chi 6 năm mà dây dưa một đời .Chị ủng hộ bạn Em .

    ReplyDelete
  3. Thường chị thấy quen nhau lâu quá rồi cưới,có lẽ do hiểu nhau quá nên khi sống với nhau nhàm chán,lại dễ chia tay hơn khi mà quen nhau mấy tháng lại tiến tới hôn nhân ,như rứa có khi lại bền hí.

    ReplyDelete
  4. Vài tháng đôi khi nó cũng có cái giá của vài tháng đó Chị. Căn bản là do hai con người khi sống có hòa hợp hay không.Chứ Em thấy quen lâu rồi về lấy cũng shock như mới quen rồi lấy cả Chị.Thiệt là khổ .Nhưng cứ ở chung không cưới, có khi lại hay .hehe...

    ReplyDelete
  5. Ưm,có khi làm tình nhân như rứa lại hạnh phúc hơn.Nhưng cái chi rồi cũng có giá của nó hí.
    Chị về thấy dạo ni bên đó ly dị nhiều lắm (hay hồi đó có rồi mà chị ko để ý),bạn bè xung quanh thấy cặp bồ với li dị um xùm à,bạn chị nói li dị bây giờ là mốt

    ReplyDelete
  6. Thực ra ly hôn bây giờ không hề khó. Cũng không hẳn là mốt. Vấn đề là sống tiếp như thế nào để con nó nhìn vào mà nó thấy à Mẹ và Ba nó làm đúng. Chứ không phải để theo đuổi cái gọi là lạc thú .Nếu ly hôn ,cũng phải sống cho đàng hoàng tử tế, và đi bước tiếp theo phải bước nào chắc bước đó. Còn cứ dẫm phải nước đái con chó, thì có lẽ cả đời cũng chỉ loanh quanh .Đàn ông hay đàn bà sau ly hôn đều thiệt cả mà Chị. Nhưng trẻ con thì thiệt nhất. Nếu không làm cho nhau hạnh phúc thì phải biết làm cho con hạnh phúc .hehe...Nhưng có bao nhiêu người nghĩ như thế đâu .Người Việt nói riêng, người Huế nói chung, sau ly hôn còn hằn học nhau nhiều lắm. Mà càng hằn học thì tốt đẹp gì đâu, càng chứng minh à hóa ra ly hôn là dúng .Còn thực chất người mình đã từng yêu, đã từng đầu gối tay ấp, từng đẻ con với nhau, dù xấu tốt gì nó cũng phản ánh lại bộ mặt của mình. Hơn nữa, đòi hỏi càng cao thì lại càng thất vọng mà đúng không Chị ? Cho nên chọn cách sống cho bản thân mình thấy tốt hơn hôn nhân mới là ổn sau khi ly hôn =)) .( Tự dưng Em nhiều chuyện quá ).

    ReplyDelete
  7. chị vào đây khen một câu lạc đề là cái avatar đẹp quá chừng chừng :-D

    ReplyDelete
  8. Em thấy chị Tú dễ thương quá chừng chừng =)) .
    Avatar đây nè Chị :

    ReplyDelete
  9. còn nữa em, cưới vì sợ ế, cưới vì người nhà giục quá ..heheh... chứ kg fải vì tình iu sâu đậm ! khổ vậy ớ !

    ReplyDelete