Tuesday, June 7, 2011

Chẳng hiểu còn xui tới cỡ nào. Trong tháng xém ngã xe 3 lần. Trưa nay sau khi thoát khỏi vụ ngã xe thì do bất cẩn làm rơi cái điện thoại Papa mới bàn giao, vỡ mất góc màn hình bằng kính :(( .Đúng là tai họa .

11 comments:

  1. xém chứ chưa té,vẫn còn may chán chị à :) Cái iphone của em năm ngoái lúc mới mua về cũng bị MN làm rớt bể 1 góc, sau đó thì em mới mua vỏ về bao lại :)

    ReplyDelete
  2. Vấn đề là Papa xài 4 năm không sao, vô tay mềnh mới mấy giờ đã tèo do mềnh bất cẩn. Haiz.

    ReplyDelete
  3. chắc chưa quen xe mới ấy mà :)

    ReplyDelete
  4. Cung dung Chi.Xe nay phanh dinh da man.Cao nua chu.Haiz.

    ReplyDelete
  5. Của đi thay người :-). em bình an ko tai nạn là mừng rồi. Cẩn trọng nha em .. 31 bước qua 33 bước lại ... :-)

    ReplyDelete
  6. xe mới thắng dính ghê lắm, nên nhấp rồi nhả , nhả ... đừng thắng gắp em nhen ! cell lúc này rẻ : mua đi ? hehehe

    ReplyDelete
  7. Chị Tú : Cám ơn Chị nhắc Em.
    Chị Bảy : mua cell làm chi Chị :s

    ReplyDelete
  8. Cẩn thận nhé,của đi thay người,về Vn chị sợ chạy xe máy lắm,mình chạy cẩn thận mà thiên hạ chạy ẩu lắm.

    ReplyDelete
  9. Hix, thường cái xui nó hay đi liền nhau lắm em, tự an ủi thôi của đi thay người.

    ReplyDelete
  10. Haiz.Vụ họ chạy ẩu thì Em nếm hoài Chị ơi .Mà Em đi cẩn thận, nhưng tụi nó cứ muốn móc xe mình mới đểu chứ .

    ReplyDelete
  11. Đúng rồi đó Chị, ngẫm lại nó xui nguyên tháng thì chắc sắp hên nguyên tháng :D. hihi...Nghe đài báo Chị drunk mà còn lướt mul còm được, tửu lượng cao hé .Thứ 7 tuần trước em uống đến 40 chén rượu Ngô. Chủ Nhật nằm dài, khiếp đến giờ nghe nhắc 2 chữ rượu là em xỉu =)) .( Cái này là ham vui không lượng sức :D ) , hại nhiều người khổ theo mình .

    ReplyDelete