Saturday, June 25, 2011

Có những kẻ vô duyên cứ gọi là cụ :)).Gặp chị bạn ở nhà sách,rồi lại gặp chị nữa dẫn con đi.Mình hỏi han vài câu,rồi Chị kia né mặt chị còn lại.Vậy mà Bà đầu tiên còn cố vớt với Mình là : Ôi Chị C đó à...Nhận không ra luôn,sao giờ xấu thế ;)).Chị kia dẫn con đi thẳng nhưng Mình biết Chị có nghe.Còn riêng Mình thấy 5 năm trước và 5 năm sau Chị thứ 2 không hề thay đổi.Cái Chị thứ nhất thì mới xấu đi một cách thảm hại :)).Haiz.Họ có nhận ra Họ là ai không ta?

6 comments:

  1. ac...ac... thì em nói lun " you too ! " cho xong !!

    ReplyDelete
  2. Cái này thì bó tay thiệt rồi!

    ReplyDelete
  3. Vụ này gặp hoài, không chỉ ngoài đời không thôi em.

    ReplyDelete
  4. sao lại ăn nói... vô duyên thế nhỉ???!!!

    ReplyDelete
  5. Nói xấu nhau nghĩa là ganh tị nhau. hehe

    ReplyDelete
  6. Vấn đề là nói to người ta nghe mới là vô duyên =)) .Haiz.

    ReplyDelete