Thursday, June 16, 2011

Có những con người mà khốn nạn nó nằm vào máu .Ăn không được thì đạp đổ ..

9 comments:

  1. Ghe wa chi! Hic, mong la cuoc doi dung phai dung nhung ke nhu the!!!

    ReplyDelete
  2. Em dùng lòng bàn tay đặt lên phần rốn ở trước bụng, nếu mà bằng phẳng như đặt lên bàn là con trai, còn nếu có nhô ra là con gái :D.
    Chị bực đến chảy cả nước mắt. Nhưng cũng qua rồi Em ạ .Cuộc sống mà.Có ai ngờ .

    ReplyDelete
  3. vụ đo rốn mà khẳng định boy hay girl mới nghe nha hehehe... ai " khốn nạn " thì mình fải " nạn khốn " lại cho nó huề em a, đời mà , chịu thiệt thòi khó sống lắm !!!

    ReplyDelete
  4. chị ơi, ngay chỗ đó là cái rún thì nó lõm chứ sao bằng và lồi được chị? như vậy thì cũng khó, vì cảm giác mỗi người khác nhau :( Chị, nếu xoay nhẫn mà nó lắc ngang là trai hay gái vậy chị?

    ReplyDelete
  5. Bởi vậy mới nói chỉ khó lắm. Vì Em không hình dung được.Chứ Chị đứng ngay cạnh là Em biết ngay .Vấn đề cái phần bụng nó nằm flat với bàn tay chứ không phải cái rốn.Có người rốn khi bầu lõm vào, có người lồi ra Em ạ .Em chụp hình ngang cái bụng Chị cũng biết :D.

    ReplyDelete
  6. Vụ này có thật 100% đó Chị.Em chỉ cho nhiều người rồi :D.

    ReplyDelete
  7. Hehe, Vay phai gui Hinh Bau bi ha?^^

    ReplyDelete
  8. Chụp bụng thôi ý:D. Chụp ngang bên hông qua .hihi.

    ReplyDelete
  9. hihi, thời nay Thạch Sanh thì ít Lý Thông thì nhiều mà :)

    ReplyDelete