Tuesday, June 21, 2011

Đi bộ xuống cổng mua cafe , xong rồi nắng nó táp cho cháy cả da .Kinh dị. Nóng gì mà nóng thế không biết .

12 comments:

  1. bằng ly Gloria Jean's bên em, dạng cafe sữa đá của tây, thơm ngon, ly cỡ này $5.7, hihi

    ReplyDelete
  2. chị ko bao giờ uống đc cafe mới khổ chứ .

    ReplyDelete
  3. Em không uống được mà tập dần giờ nghiện nhưng thi thoảng mới uống Chị :D.

    ReplyDelete
  4. Ly này cao nửa gang tay thôi Em. Chụp nó bự vậy đó :D. Chị cũng thích starbuck hay Gloria Jeans .

    ReplyDelete
  5. Đọc bài "dành cho dân ghiền cafe" rồi mà vẫn trung thành với cafe VN ha chị? hehe

    ReplyDelete
  6. Me Meo : Cho nay Chi thay lay tu goi trung nguyen ra nau nen yen tam lam :D

    ReplyDelete
  7. nóng vậy mà em còn trắng bum đó thay ? hehehhe

    ReplyDelete
  8. Chị thấy em vẫn trắng mà

    ReplyDelete
  9. Ui... mình "mê" cafe như điên.... Hồi đó đi làm, tới 2h chiều là chị bán cafe thế nào cũng tự động bưng qua một ly :)))) Bên đó nắng nóng, bên này còn nóng hơn á chớ!

    ReplyDelete
  10. Chị thích cafe miền Trung đậm đặc, không nhiều và ít đá. Nhớ cái quán bên bờ sông Hường ngó xéo Tràng Tiền quá em!

    ReplyDelete