Thursday, April 8, 2010

Sáng nay nhịn đói để đi kiểm tra sức khỏe. Kết quả bị rút một ống máu để test. Bị tiêm 1 ống thuốc.Bị đè chiều cao xuống 1cm ( đã thấp bé lại còn bị đè thấp bé hơn nữa), và bị tụt kg xuống còn chẵn 45kg .Chẳng biết là vui hay buồn. Chiều nay mưa phùn gió bấc.Rét run.

7 comments:

  1. Em cực kỳ sợ đi khám sức khỏe, vì em cực kỳ sợ chích kim. haizzzzzzzzzz

    ReplyDelete
  2. Bên này mà test là lấy ít nhất cũng vài ống, kiểu chưa ăn sáng và ròm như chị lấy 6 ống xong chị xây xẩm luôn. Thôi cố gắng ăn uống giữ gìn sức khỏe em nhe.

    ReplyDelete
  3. Mong là kết quả tốt, lùn cao, nặng nhẹ không quan trọng.

    ReplyDelete
  4. chị nhi nói đúng ó, không sao là ok rùi, lùn và nhẹ có xá chi ?kekek

    ReplyDelete
  5. @Nguyệt : Chị chỉ sợ bs tiêm đau,nên hay dặn chứ cũng không sợ lắm.
    @Chị Liên :Em thì nhịn ăn sáng thường xuyên, vì toàn ăn một mình nên ngại đó Chị. Sữa là bữa sáng.hic.Em mà lấy 6 ống như Chị chắc giống đi hiến máu nhân đạo quá.
    @Chị Nhi : Năm nào cũng khám rồi kết quả same same Chị ơi. Chẳng có gì cả .hihi.
    @Chị Chuột : Lùn là bị bs đè.hé hé. Còn nhẹ do cân bs đểu.Chứ 45kg đâu mà nhìn béo thế.Hihi...

    ReplyDelete
  6. Hồi có bầu Tri, thấy Fv rút máu nhiều quá chị đùa: Bộ đem bán hay sao mà lấy dữ vậy!

    ReplyDelete
  7. Lay 1 ong thi bo ben gi, lay mau de thay mau moi thi tot chu co gi dau. Khoe la duoc roi nha.

    ReplyDelete