Wednesday, April 14, 2010

Gần 4 năm rồi Mình chưa đi xem một bộ phim nào. Chưa hề đi du lịch một mình lần nào.Chưa hề đi đâu cho thoải mái mà không vướng bận đầu óc.Cũng như chưa hề nghĩ đến Mình đã làm được gì cho Mình trong 4 năm qua. Có lẽ đến lúc Mình được lo lắng cho Mình rồi dù trong đầu không yên.

10 comments:

  1. ... nhưng mà em có 1 cục vàng đáng yêu vô cùng :)

    ReplyDelete
  2. Hic hic, em chưa chồng con mà cứ bị warning thế này thì sao dám nhảy vào hả chị? hức hức

    ReplyDelete
  3. Chị ơi, thật sự mà nói, là Em thấy quá mệt mỏi vì chăm trẻ con đấy. Trước khi kết hôn là Em đã biết Em sẽ ntn rồi mà.haiz.

    ReplyDelete
  4. Em ơi, Chị mệt vì nhiều thứ quá. Mình không take care được bản thân mà còn quá cẩn thận để chăm đứa trẻ con nữa. Nên mình còn khổ hơn ý. Hưởng thụ đi Em. Phải có qua đoạn như Chị mới quý lúc như Em.

    ReplyDelete
  5. Hic hic, mà không có trẻ con cũng k được đúng k chị? Vậy chị 1 mình Kevin là thôi rồi hả? Ko có ý định tập 2 hả c?

    ReplyDelete
  6. Hien tai chi da thay du roi E.Con tuong lai la tuy hung.Biet dau khi do thay yen on lai muon.Hehe.Nhung thuc su la met.Hehe.

    ReplyDelete
  7. ko còn thời gian rãnh rỗi như xưa nhưng bù lại mẹ K lại được hạnh phúc vì làm mẹ :) Mất cái này được cái khác mà :)

    ReplyDelete
  8. Được mất ở đây mình không cân đo được Chị ơi. Phải cố gắng mà cân bằng thôi.Hhihi.

    ReplyDelete
  9. chắc tại tính em đa đoan quá thôi :), cái này thì chịu, ko ai tác động đc. Chị có ng bạn, hồi có con tầm bằng tuổi Kevin bây giờ nó cũng có vẻ stress như em, và cũng mê con ko kém em, nhưng chị đã kéo nó đi Đà Lạt đc với chị, chỉ 2 đứa, đi 3 ngày. Sau vụ đó, nó nói đấy thực sự là 1 cuộc cách mạng tư tưởng :)

    đôi khi, vđề ko phải là mình có thể làm đc hay ko, mà là mình ... dám làm hay ko thôi, phải ko em? :)

    ReplyDelete
  10. heheh
    4 năm ? chị 10 nằm rùi chưa hề đi coi phim, chua hề đc đi shopping 1 mình ...vv... còn nhìu cái " kỳ thú- cục " hơn em a ! kakakak

    ReplyDelete