Saturday, April 17, 2010

Kim đồng hồ cứ quay vù vù, không đủ thời gian làm gì cả.hic.

4 comments:

  1. cuối tuần rồi mà chị, thư giãn đi chị ơi!!!

    ReplyDelete
  2. Thiệt không đó em? Chị thấy em nhanh nhẹn, năng động quá chừng. Nghĩ đến bằng cử nhân của em, nghề của em là chị mỉm cười, ai ngờ hỉ?

    ReplyDelete
  3. Hehe, Em sắp làm hẳn qua mảng PR & Marketing và Hợp tác quốc tế rồi Chị ạ.hehe.Còn hên quá.Hi vọng sau này xin được đi bồi dưỡng nâng cao để vô SG hoài chơi với Chị.hehe.Chị cứ chuẩn bị tinh thần đi hén.Em vừa ngủ dậy làm một vòng là thấy cho con ăn uống, rồi nó ngủ, em làm rồi đến giờ nó dậy, nó ăn , em đưa đi chơi là không đủ thời gian làm gì cả.Thiệt tình là chóng mặt chóng mày quá Chị.hehe....

    ReplyDelete
  4. Việc nhà thôi mà chóng mặt rứa đó Vinh ơi.hihi.

    ReplyDelete