Monday, April 12, 2010

Người ta không chết vì đói, hay vì nghèo . Mà chết vì ganh tị, hehe...

11 comments:

  1. Ai chết kiểu ngộ vậy mẹ Khang, hehe...

    ReplyDelete
  2. Hehe. Nói chung chung rứa đó Em ơi.hihi.Ai chết thì tự biết á.

    ReplyDelete
  3. Ủa Bộ Mẹ Liv ganh tị hả ?haha...

    ReplyDelete
  4. ừ! chết kiểu này vô duyên ghê nơi!

    ReplyDelete
  5. Comment k liên quan gì đến cái note chị T ơi. Em mới chiến đấu xong quyển " Nhắm mắt thấy Paris ", hay quá là hay. Tối nay chắc em lại về mơ mộng, thường em mất mất ngày để thoát khỏi các nhân vật trong truyện, hehe.

    ReplyDelete
  6. @Me Sau; Hehe qua vo duyen luon y.
    @Nguyet: Chi con chua mua nua.Hic.E lam chi to mo qua E oi.Hihi.

    ReplyDelete
  7. Trong đây em đi mua mấy cái Fahasa thiệt to mà ko có, toàn là cháy hàng. Cuối cùng cũng tìm được 1 chỗ mua, giao hàng tận nơi mà ship có 7k à. hè hè. Chị đọc đi chị, câu chuyện "trưởng thành" hơn trong Oxford thương yêu ^^

    ReplyDelete
  8. Mua dc moi doc duoc chu.Em vao duongthuy.net ma chia se cam xuc.Sao ma Chi non nao qua.hihi.Haiz.

    ReplyDelete
  9. Chị mua k có thì pm địa chỉ của chị, em gửi cho chị đọc nha ^^

    ReplyDelete
  10. thấy các mợ đọc và bàn tán tiểu thuyết trữ tình làm mình ghen tị, chắc sẽ chết theo định nghĩa của cái blast này =))

    ReplyDelete