Tuesday, April 20, 2010

My heart, my soul...

Không có gì để nói, vì có quá nhiều để nói.hihi.
Cục vàng của Mẹ Cún đấy.
Ảnh chụp hôm qua, lúc gần đi ngủ mà Kevin không chịu đi ngủ. Con ốm suốt tháng qua, Mẹ mệt mỏi vì thương con.Nhìn con gầy, nhưng vẫn nghịch như thần.Chỉ khi ho mới thấy thiệt là tội nghiệp.




18 comments:

  1. Kevin cute quá. Em có cái áo có tên em nữa hen :)

    ReplyDelete
  2. Cai ao do E moi gan mark vo cho E do Chi.Hihi.Chu ao khong co ten Kevin.Hihi.

    ReplyDelete
  3. hơi ốm tí mà nụ cười và ánh mắt vẩn tươi chong a ! kekek... kevin đẹp giai ợi đừng ốm nữa con nhá!

    ReplyDelete
  4. Hính này Kevin giống mẹ Cún quá..

    ReplyDelete
  5. Đẹp trai quá con trai ơi. Sau này thì khối em xin chết con nhé
    Mong con trai khỏe mạnh, ko ốm lặt vặt nữa

    ReplyDelete
  6. Mắt K đẹp quá, tròn và rất sáng. Con trai gì mà đẹp thế này, nhìn K càng lớn càng giống Mẹ ha. Có con như vậy quên hết mệt mỏi là phải rồi!

    ReplyDelete
  7. "Con ho ruột mẹ tan tành
    Con đau lòng mẹ như bình nước sôi...."
    "Cục dzàng" cuả Thương đẹp trai ghia luôn ;)

    ReplyDelete
  8. cái mặt sáng như sao thế kia thì ngủ giề,đẹp trai chít luôn :))

    ReplyDelete
  9. Hai câu của Chị đúng và hay quá.Em chưa được nghe lần nào .hic.Cục vàng Em với cục vàng Chị xem xem.haha.Em mà khen Tí đẹp trai , Tí bảo Your baby is so handsome too.haha...

    ReplyDelete
  10. Chị mà cho K thức, thì nó chơi cả đêm không ngủ ý.Hihi.

    ReplyDelete
  11. Mẹ MN sau này sanh thêm em trai nữa thì cũng cute như anh K này thôi mà.Hehe.

    ReplyDelete
  12. Dì Nguyệt cố đẻ con gái hén.haha....

    ReplyDelete
  13. Cám ơn Chị. Hi vọng hôm nay là Em ý khỏi hẳn.Chứ Mẹ em ý thì hãi hùng con ốm lắm rồi.Hic.

    ReplyDelete
  14. Vậy Em khỏi đẻ thuê Chị hén.

    ReplyDelete
  15. em dang mong lam lam day chi oi. Mai mot co bau chac xin hinh K ngam suot ngay, hahaha

    ReplyDelete
  16. Em Kevin ở VN mà trắng bóc à, nhìn muốn nựng quá đi mất. Cái hình đầu tiên chị tưởng nhóc kẹp cái gì trên đầu.

    ReplyDelete