Monday, April 5, 2010

Con không ăn gì cả. Và rất khó bảo.Mẹ thì mất kiên nhẫn...Ôi cái tuổi lên 3 ...

9 comments:

  1. Vậy là cho thuốc bổ đi em, bảo đảm như bảo bi giờ : stop nó ăn lại khó ghê đi nà !

    ReplyDelete
  2. Trẻ có từng giai đoạn, ráng kiên nhẫn em nhé, rồi sẽ qua nhanh thôi.

    ReplyDelete
  3. Kevin làm chuyện gì mẹ buồn rồi???

    ReplyDelete
  4. mẹ phải cố gắng thôi :)

    ReplyDelete
  5. @Chị Chuột :Chị cho Bảo uống thuốc bổ gì Chị cho em biết với, Em mua cho Kevin. Hôm qua K nó sốt, hic rồi ói Em oải quá Chị ơi, thương con thắt ruột.
    @Chị Nhi : Em cũng dang nổ lực lắm nè Chị ơi.
    @Chị Anh : K ham chơi lắm Chị ạ.
    @Mẹ Sâu : Làm Mẹ quá sức khổ ...

    ReplyDelete
  6. Chắc đang mệt nguời nên không ăn thôi mẹ K à. Ráng nghen.

    ReplyDelete
  7. Kiểm tra con xem con có bệnh gì không? Nếu không cho con nhịn xem thử khi nào con ăn. Có khi cho con ăn vặt rồi con không ăn mà mẹ không để ý đấy hoặc uống nhiều nước nhiều sữa quá em cũng không ăn cơm.

    Vụ khó bảo xem thử nguyên nhân vì đâu? Học từ ai em à?

    ReplyDelete
  8. Da hom qua K kho o roi toi sot nen bo an Chi a.Thoi tiet dang rat la kinh khung.E cg om nua la K.

    ReplyDelete
  9. Con bệnh thì em phải kiên nhẫn thôi em à.

    ReplyDelete