Friday, April 9, 2010

Dạo này đọc báo toàn ly hôn với cả chia tay. Toàn gia đình trẻ tan nát, không lý do này thì cũng lý do khác. Chỉ có trẻ con là khổ. Chưa thời buổi nào mà làm trẻ con sướng về vật chất và khổ về tinh thần như thời buổi này.Haiz.

18 comments:

  1. Cái gì cũng có một thời. đôi khi cuộc sống thiếu thốn khổ cực con người ta lại ít nghĩ đến chuyện ly hôn nhau.

    ReplyDelete
  2. ko ly hôn mà cãi nhau suốt ngày thì trẻ con càng khổ mà

    ReplyDelete
  3. Dạ đúng đó Chị, vì thiếu thốn thì kiếm cách bù cho , nên đâu có rảnh rang đâu mà cãi vả và hưởng thụ. Thành ra , sướng quá hóa rồ.Hic.

    ReplyDelete
  4. Môi đỏ ơi, Mình cũng rất hay vào đọc bài bạn viết. Rất cá tính và sâu sắc.
    Nếu mà đứng trước một đứa trẻ và nhìn cách nó cố níu kéo Ba Me dù cả hai đều lạnh lòng thì mới thấy nó đáng thương và nó thèm khát Ba Me như thế nào.Xót xa.
    Mình không biết nói sao cho đúng.Nhưng đành nói câu : Mặc kệ, đến đâu thì đến thôi.
    Thanks Bạn ghé qua nhà.

    ReplyDelete
  5. Thật ra, kéo dài một gia đình không hạnh phúc chưa chắc trẻ con vui sướng hơn. Đàng nào cũng khổ, nếu chuyện không đặng đừng được thì đem con trẻ thử đặt vào hoàn cảnh nào tốt hơn rồi quyết định sẽ đỡ tổn thương hơn. Chị nghĩ vậy nhưng còn tùy vào từng hoàn cảnh gia đình cụ thể nữa.

    ReplyDelete
  6. Thời này thấy dễ yêu, dễ cưới rồi cũng dễ bỏ nhau...Chứ như ông bà mình ngày xưa lấy nhau do cha mẹ đặt, không yêu thương trước, vậy mà cũng sống với nhau cho đến ngày...xuống lỗ...khâm phục thiệt!

    ReplyDelete
  7. Kéo dài gia đình không hạnh phúc thì không những trẻ con khổ mà đối tác cũng khổ. Vì cũng chẳng còn tình cảm gì mà cố Chị nhỉ .Nhưng hoàn cảnh nào thì phụ nữ cũng tổn thương nhiều nhất. Nuôi con 1 mình thì stress tăng gấp mấy chục lần .Nói chung là không biết nói gì Chị ạ.

    ReplyDelete
  8. Easy come, easy go mà Chị. Ngày xưa có cái hay của ngày xưa. Mà công nhận Ba Mẹ cấm có sai bao giờ ...

    ReplyDelete
  9. Chi nói làm em thấy kết hôn chỉ toàn là tiêu cực.hehe.Năm 2012 em định cưới mà nghe chị nói chắc si nghĩ lại,hehe

    ReplyDelete
  10. Tùy vào mỗi hoàn cảnh Em ơi. Em có quá trình sợ gì kết quả không ngọt ?hihi.

    ReplyDelete
  11. Đúng đó,hôm qua mới đọc đâu cô diễn viên KH mới làm lễ thánh gì đó tháng trước,tháng sau chia tay rồi.

    ReplyDelete
  12. Đó chính là cái gốc của cái Note này của Em đó Chị. Mà đúng là làm gì có ai nắm tay được từ sáng đến tối cơ chứ.

    ReplyDelete
  13. Chị Na có đồ Huế chi qua không hehe?

    ReplyDelete
  14. uh. dạo này nhìu show li dị quá em ui, nhưng biết sao bi giờ, đúng là chỉ có con cái là khổ!!!

    ReplyDelete
  15. Có hí hí,hạt sen,măng khô,nhiều đồ nữa,thèm mắm sò mà ko ai chịu mang qua,mặc dù mang qua được

    ReplyDelete
  16. nói vậy chứ nếu trẻ con nhìn thấy bố mẹ sống ko hạnh phúc thì chúng còn khổ hơn.

    ReplyDelete
  17. Nghe các bậc tiền bối phán mà em sợ...........

    ReplyDelete