Monday, April 12, 2010

Cũng một cái áo mà trong vòng 1 tháng Mình không sờ tới nó đã rộng thênh thang. Không biết nên vui hay nên buồn đây .

9 comments:

  1. vui chứ, mẹ Sâu thì ngược lại, cùng 1 cái quần mà trong vòng 2 tuần, ko mặc vừa nữa vì chật quá! :(

    ReplyDelete
  2. E mà ốm là nó ốm đều. Còn nó béo là béo đều.hic. Nên giờ xuống cái phần ngực, mông.haiz.

    ReplyDelete
  3. Mừng,đồ của chị chừ toàn mua đồ mới

    ReplyDelete
  4. Đồ của Em cách đây 3,4 năm Em mặc rộng nữa.hihi.Nói chung người em thất thường lắm Na ơi...

    ReplyDelete
  5. Sao chị sướng thế. Ước gì mình được như cô ấy

    ReplyDelete
  6. chị ơi, mừng cho chị. Em thì cũng ngược lại, mấy bộ áo dài mới may hôm đầu tháng 1 về VN, giờ không nhét vô, huhuhu...Em đã bỏ hết mấy chục cái rồi đó, giờ may lố mới mà chật tiếp, hix

    ReplyDelete
  7. Chi dg lo no tut het thi con gi nua.Hehe.Me Mn ma di an hoai vay lam sao ma o tang la may lam roi i.Chi nong qua nuot hong dzo.Hic.

    ReplyDelete
  8. Haha...ket qua cac cuoc an nhau cuoi tuan do Vinh oiiiiiiii

    ReplyDelete
  9. Khong biet Thuong sao, chu con chi neu duoc vay chac la mung het lon luon ;)

    ReplyDelete