Monday, April 12, 2010

Lướt vòng vòng từ FB qua Mul thấy Mẹ độc thân hơi bị nhiều. Và tình hình là các Mẹ độc thân chăm sóc bản thân rất kỹ và rất yêu bản thân.Hờ hờ. Cái này có phải vì ít vướng bận nên hầu như có thời gian dành cho bản thân không ta?

9 comments:

  1. Mẹ độc thân..là mẹ gì vậy em?

    ReplyDelete
  2. đúng vậy, mà đừng có thấy vậy bắc chước nhen mấy me " chưa độc thân " ? akakaka

    ReplyDelete
  3. Ở Multiply tòan là mẹ độc thủ đại hiệp (1 tay bế con, 1 tay lướt blog) không à :P

    ReplyDelete
  4. uhm... bài học là đừng đợi đến khi...độc thân rồi mới biết chăm sóc bản thân chị ha, hihi.

    ReplyDelete
  5. Chính xác luôn Em. Life's great. Nên Mình phải luôn nice and cute ( không cần tới beautiful).

    ReplyDelete
  6. Cũng tùy tính các mẹ nữa chứ,mẹ nào bản chất điệu thì bận mấy cũng cố điệu,còn nếu ko thì xuề xòa cho qua.Như chị về vn muốn cho qua mà ko được ,tại đi làm và ở vn người ta quan trọng hình thức hơn ở bên kia nên đành phải cẩn thận :)

    ReplyDelete
  7. Em vẫn ủng hộ cái việc làm đẹp cho bản thân. Hihi. Vì như thế chứng tỏ mình hiểu và yêu quí mình.hihi.

    ReplyDelete
  8. "mình ko vì mình: trời tru đất diệt" =)) (ghét Tầu nhưng khoái câu này!)

    ReplyDelete