Wednesday, April 14, 2010

Ôi đói quá. Giờ này mà chưa được về nhà vẫn vật vờ ở công ty.Huhu. Chết mất thôi.

10 comments:

  1. oder vào ăn tại chổ cho bỏ ghét đi em !!!

    ReplyDelete
  2. @Má Tri : Chị ơi, Em xong lúc 7h hơn và kịp về nhà rồi.hihi.
    @Chị 7 : Ở Huế có cái chi mà order được mô Chị?Em vừa về, ăn 3 cái trứng vịt lộn 1 tô mì quảng và leo lên phòng ngồi nghe nhạc rồi.Hihi.Hôm nay có lẽ không may.Hic.

    ReplyDelete
  3. hihihi, mẹ K ăn cũng khá nhỉ :)

    ReplyDelete
  4. Ăn vậy là còn ít đó Chị ơi. hehe. Muốn ăn nhiều nữa mà bận nên thôi.hehe...

    ReplyDelete
  5. Ơ thế Chị không ăn được nhiều hả?

    ReplyDelete
  6. ăn cơm mỗi lần chỉ được 1 chén thôi nhưng sao sau khi sinh thì mập ơi là mập và lên cân vùn vụt :(

    ReplyDelete
  7. Hihi.Em chỉ ăn 1 ngày 1 chén cơm thôi Chị ạ.Còn lại ăn linh tinh.Hihi.

    ReplyDelete
  8. ăn linh tinh là chóng mập lắm đấy, nhưng vì mẹ K siêng tập thể dục nên ko sao :)

    ReplyDelete