Sunday, April 18, 2010

Mình phải công nhận cafe Mình pha rất ngon.Nên dạo này ngủ dậy ngày nào cũng pha sẵn một phin.Mà thích nhất là cafe sữa đá.Vị béo của sữa cộng thêm với vị đắng thấm thía của cafe,vị lạnh của đá, làm Mình tỉnh táo hẳn.Thấy cuộc sống thật là thú vị.Đắng,ngọt ,béo bùi luôn đi cùng nhau.

10 comments:

  1. Hehe.Dao cafe ha Chi.Kevin dao tom kia Chi.Hehe.

    ReplyDelete
  2. Đợt rồi chị phát hiện là uống caffe bị đau dạ dày qúa nên bỏ luôn rồi.

    ReplyDelete
  3. Mới xong ly thứ hai của buổi tối. Ước gì nếm được cafe Th pha hén!

    ReplyDelete
  4. Hehe. Chị uống cafe tối rồi ngủ được không?Em thì uống xong buồn ngủ quá đi ngủ khò khò luôn.Em pha đơn giản lắm Chị ơi.Em mua mấy loại trung nguyên một lúc rồi Em trộn hết vô, cho vào thẩu, rồi mỗi lần dùng thì Em múc vài muỗng tùy đậm nhạt rồi pha phin.Nếu ngon thì ủ qua đêm với tí nước sôi cho vào phích cho nó ngấm, rồi sáng dậy đem ra, cho thêm nước sôi rồi chờ.hihi.Mà Chị thử uống cafe với 1ml vodka chưa ?Ngon tuyệt cú mèo đó Chị.hii.Được cái uống cafe ít không sao, nhiều tí là nổi mụn tùm lum, nóng người lắm Chị ạ.

    ReplyDelete
  5. Mới khen ngoan hồi trưa giờ này nửa đêm còn online. "Hư" quá hà! Đi ngủ đi!

    ReplyDelete
  6. Cai nay hong co chung "dao" roi. Nghe t8m ma mac ham. Moi toi chi biet uong iced-coffee kieu Uc thoi (nhat pheo ha, khong co vi ca phe, chi thich an kem trong do thoi).

    ReplyDelete
  7. em không biết uống cafe, mỗi lần uống là tim đập thình thịch. Vậy mà dạo này đi làm uống Cafe Gloria Jean's có kem, thấy ngon gì đâu, ghiền là khổ, kakaka...Mai mốt về VN đi Huế uống cafe tổng hợp nha! hehe

    ReplyDelete
  8. Chi P oi truoc E o biet u cf,Sau u 1ti cf con nhieu kem sua.Nhieu ngay gio thay uong den da okie luon.Hihi.
    Me Meo cg thu tung ti thi okie hon do.

    ReplyDelete
  9. Chi P oi truoc E o biet u cf,Sau u 1ti cf con nhieu kem sua.Nhieu ngay gio thay uong den da okie luon.Hihi.
    Me Meo cg thu tung ti thi okie hon do.

    ReplyDelete