Tuesday, April 6, 2010

Mẹ Cún hay khen : Kevin đẹp trai ơi. Vậy là tối qua, chuẩn bị đi, Mẹ Cún mặc một cái áo màu đen có đính hạt ở phần thân dưới. Con trai cũng khen : Mẹ , Áo đẹp..trai. Mẹ hỏi lại , con vẫn trả lời : Áo đẹp...trai :)

10 comments:

  1. Ít từ quá, em "nạp" bao nhiêu thì trả bấy nhiêu =) tại mẹ đó. Dễ thương ghê!

    ReplyDelete
  2. hahahaha. Em trả bài dễ thương lắm em ơi

    ReplyDelete
  3. Chị ơi, dạo này Kevin nói nhiều từ dễ thương lắm. Dù có hơi hơi bị lai chứ không phải Huế rặt.Hehe. Đi đâu nhớ nhất là đoạn này đó Chị.hihi.

    ReplyDelete
  4. Kevin nói có logic thế còn gì,nghe không đúng nhưng cũng sung sướng em nhỉ.Kevin nhà em giống Au rồi,tiết kiệm lời :))

    ReplyDelete
  5. Ôi dạo này K nhà em nó nói nhiều lắm Chị. Nhưng Em lười kể .Hihi. Giờ hỏi han nói cả ngày. Nghe nhiều khi không giải thích kịp. Nhưng có người lạ là lại im lặng.hic.Au sắp nói nhiều rồi Chị cứ chờ đi Chị ạ...

    ReplyDelete
  6. :). cái gì đẹp thì gọi là đẹp trai là đúng rồi. Còn cái gì xấu thì gọi là "xấu gái" =)) (câu này bà bạn chị nói thế, ghét chưa?!)

    ReplyDelete
  7. Haha. Thế thì đúng là phải dạy dỗ con cẩn thận. Không nó bảo Cô ý xấu gái quá thì chết Em.hihi.Bạn Chị thiệt là ...

    ReplyDelete
  8. hehehe... vậy lần sau chỉ cần hiệu chỉnh " áo mẹ thì đẹp gái, còn áo con sẽ đẹp trai theo chủ " nhen ! kevin nói cưng ghê !!!

    ReplyDelete