Thursday, April 8, 2010

Hóa ra Mình là đứa không dạy nổi con .Mình mắng nó, nó bỏ đi ra cửa, đóng lại rồi đi xuống phòng Ông Bà. Đúng là không có năng khiếu.Hic.

12 comments:

  1. Chắc tại nó nghĩ ông bà bênh vực cho nó đó. Con nít mà thấy ai bênh nó một lần là nó vin vào ngay.

    ReplyDelete
  2. Mình cũng ngán cảnh có ông bà thì con trẻ có cái " phao " bám ngay mỗi lần bị la rày hay cho ăn đòn

    ReplyDelete
  3. Ông Bà chẳng mắng bao giờ. Còn Mẹ thì chỉ biết mắng thôi ,hoặc tét đít luôn. Vậy là Kevin dỗi . Dạo này anh ý lớn rồi nên anh ý bắt đầu biết như thế nào đúng sai. Mẹ cứ mắng thẳng là sợ im re ngay .Còn lại làm lắm trò lắm các Chị ạ.Em đang ngày càng lo.Hic.

    ReplyDelete
  4. Chỉ sợ con không biệt được, không phản ứng lại lời mình nói mới lo em ạ. Con còn biết sợ mẹ rầy, ngại mẹ mắng nên tìm chỗ khác "êm" hơn là mừng.

    ReplyDelete
  5. Thôi đổi "chiến thuật" đi, nhỏ nhẹ nói cho em hiểu chứ đừng mắng đừng cho ăn "bánh tét" nữa...hehe

    ReplyDelete
  6. Chị biết Kevin nó nghĩ ra nhiều cái độc đáo lắm. Nó ngắt nhéo người mình đau hết cả. Rồi biết tận dụng là Em hay bị ói, Mẹ sợ, nên Mẹ mắng là è cổ ra cố gắng ói. Tối qua làm thế, Em cho một trận vào mông đỏ cả lên. Giờ mà Em nói con mà làm thế là Mẹ lại đánh thì đừng trách Mẹ đấy, ngay lập tức bỏ ngay tính đó. Ông này ổng biết nịnh nữa. Nên không giận được lâu.Hic. Em nuôi một đứa mà Em xâm xoàng thế này rồi. Thêm nữa chắc Em không dạy nổi đứa nào quá.Hic.

    ReplyDelete
  7. Chưa đâu, khoảng 16, 17 tuổi là mình còn đau đầu bạo nữa...hehe

    ReplyDelete
  8. K giận tí là hết ấy mà :)

    ReplyDelete
  9. Chị không dọa mà Em cũng sợ lắm ý.hic.

    ReplyDelete
  10. Ngại khoảng ông bà bênh cháu quá em à.

    ReplyDelete
  11. tại ở chung với ông bà đó, chỉ riêng 2 Mẹ con xem, đố nó dám, giống như MN nhà em vậy đó, hehe

    ReplyDelete