Sunday, December 4, 2011

Tối ngủ Mẹ nói thầm thì với Con : Mẹ đi làm kiếm tiền nuôi con , nên con đi học phải cố gắng học giỏi sau này có việc làm tốt kiếm nhiều tiền nuôi Mẹ nghe chưa ? Con trai ra chiều hiểu biết gật đầu thêm một câu : Nuôi Ông Bà Ngoại nữa nhen Mẹ .Mẹ ừ . Con tiếp : Nuôi cậu V, cậu L, dì L, dì T nữa nghe Mẹ .Mẹ nói thôi , nuôi Ông Bà Ngoại được rồi .Con tiếp, nuôi cậu V cũng được Mẹ, con mua Oishi cho cậu V ăn là được rồi :)) .

9 comments:

  1. Haha...K đi mua đồ cứ đòi mua 2 phần.Mình mới nói con mua chi nhiều nói là con mua cho cậu V:))

    ReplyDelete
  2. haa...a....an cho cau nong noi lua luon hen hii..

    ReplyDelete
  3. heheh... kevin nuôi câu, bằng snack ha ? heheh

    ReplyDelete
  4. Nhà mình cưng có cưng mà mắng cứ mắng :D

    ReplyDelete
  5. Mắng là một "nghệ thuật" đó cậu ạ. TỚ "thấm" câu này lắm luôn. Vì nếu không, là phản tác dụng ngay.

    ReplyDelete