Sunday, December 4, 2011

Mua sắm cũng nhiều mà sao mỗi lần thứ 2 đi làm là đứng lăn tăn không biết mặc gì :((

8 comments:

  1. ùa bọn mình là vậy đó lúc nào cũng thấy thiếu cái áo đôi giầy , đồ thì đầy đủ nhưng lúc nào cũng thấy chẳng có gì để mặc hổng biết mặc cái chi hii..

    ReplyDelete
  2. Em thì không thấy thiếu mà em lười mix đồ Chị. Thường mỗi lần như vậy Em lại vác sơ mi, quần tây, khăn quàng, áo khoác giày bệt là xong hehee...Nhưng mà lười thật ý Chị :(

    ReplyDelete
  3. mùa đông chị cũng lười lắm, cũng bận đại cái gì miễn ấm thì ok rồi hii... lâu lâu điệu điệ̣u thì chịu khó ngồi lựa đồ bận cho nó đẹp hiii...

    ReplyDelete
  4. Làm đàn bà khổ mà kiếp sau cũng ráng làm lại Chị hén hahaha...

    ReplyDelete
  5. Chi cung vay, lan nao cung dung lua lua xong cuoi cung quan jean ao len cho am. Thich nhat thu 7 duoc mac scrub, khoi phai lan tan.

    ReplyDelete
  6. Em cũng mặc linh tinh lắm, nên đi làm là oải nhất :D. Ở nhà cứ xỏ bậy quần jeans, áo phông hay gì cũng đc :). Đó là lý do khi nào Em cũng mua đầm đủ kiểu vì cùng lắm chỉ mặc đầm rồi khoác áo khoác là xong :)

    ReplyDelete
  7. hiii... người ta nói làm phụ nữ khổ nhưng chị thấy mình sướng hơn mí anh zai hiii...

    ReplyDelete
  8. Nhiều quá nên không biết lựa gì hả bồ?

    ReplyDelete