Saturday, December 10, 2011

Buổi sớm!

Sáng sớm mưa rét liên miên như vậy mà 6h dám vùng khỏi chăn là mình dũng cảm lắm :).

Nhưng làm được một lần thì làm lần khác dễ hihihi...

Vì muốn chụp hình gánh bún này mà lọ mọ nè : 

 

Gánh bún ngon quá chừng ngon, rẻ quá chừng rẻ ...


Bát bún này 15k :)



Đi mưa vậy thấy Iphone chụp được cái hình là mừng vì lười chẳng muốn cầm cái máy nào :D

7 comments:

  1. cho tớ xin bát bún nóng này đi...Nhìn ngon thật ha. Bán lề đường hả bồ?

    ReplyDelete
  2. Ngon và rẻ đó :) .Bánh gánh đó H :)

    ReplyDelete
  3. nhìn ngon quá hả chắc quán này TT là mối hen hiii...

    ReplyDelete
  4. tớ ghi vào sổ tay quán này nhá. Mai mốt có ra Huế thì tớ sẽ hỏi bồ. hehe

    ReplyDelete
  5. Em chỉ mới ăn lần đầu thôi Chị T ơi:).
    Mẹ H cứ ghi đầy vào rồi đi một lượt.

    ReplyDelete
  6. bát bún thật là vĩ đại quá đi,. hehe!

    ReplyDelete
  7. Bát này nhìn thế chứ không to đâu , nhỏ hơn tô bún ở SG:)

    ReplyDelete