Friday, December 30, 2011

Nghịch dại quá, tóc đen đang đẹp nhuộm một màu nâu lên, giờ nhìn chẳng biết nói sao nhưng không thấy đẹp như tóc đen:), đúng là rảnh rỗi sinh nông nổi mà :)).

16 comments:

  1. Chụp k thấy lên nhưng ở ngoài thì thấy màu nhiều lắm .Nhưng mà màu đen đẹp hơn, mai chắc lại đen ánh đỏ ánh tím gì đấy :D.

    ReplyDelete
  2. Hình như nhuộm tóc đang là mốt ở VN hả em? Chị mới về VN qua lại thấy nhiều người nhuộm tóc nâu, vàng, highlight...nhiều ghê. Nếu màu tóc của em lên hình ko thấy gì nhiều thì nó ra màu nâu hạt dẻ rồi, chắc đẹp lắm chớ.

    ReplyDelete
  3. Mau nau cung dep ma, chang qua la nhin chua quen mat thoi... Dung choi mau vang la ok roi :)
    Cu de mot tg di roi han nhuom lai, khong thoi hu toc do.

    ReplyDelete
  4. Phải lấy thêm ý kiến người ngoài mới chính xác em à.

    ReplyDelete
  5. tóc nâu a ? chị kg tưởng tượng ra đc , nhưng không thử thì sao biết mình ...dại ? ahahahahhaha

    ReplyDelete
  6. Hihi đúng là nhìn chưa quen nên thấy khó chịu các Chị ạ.Ai cg khen nhưng 5-6 năm nay E k xài màu sáng nên Em cứ thấy quê:).Vàng thì k dám rồi ạ,nhìn nó sao ý:).

    ReplyDelete
  7. bửa nào em thử highligh coi sao ?

    ReplyDelete
  8. Thoi Chi Bay oi , moc light nua chac o nha di buon luon qua haha...Em thich cai ve hien hien lanh lanh :P

    ReplyDelete
  9. Hinh day ne :
    Con day la hinh hom truoc :)

    ReplyDelete
  10. Dạ chụp bằng mấy cái máy rồi mà màu lên vẫn k rõ, nhưng ở ngoài nó sáng lắm Chị :D. Hehe...

    ReplyDelete
  11. đẹp mừ , nhìn tây tây làm sao ý !!!

    ReplyDelete
  12. Chính vụ tây tây làm lăn tăn đó chị Bảy .Em thích VN :)

    ReplyDelete