Tuesday, December 13, 2011

Rét!

Mấy hôm nay rét quá , hôm nào cũng dành ra ít phút rảnh rang chụp hình băng webcam :) .

Giờ rét hơn đem khoe mọi người :D 

17 độ C nè :D

:P

Giáng sinh về chưa mà rét thế này???

22 comments:

  1. Hôm nay nhìn lạ lạ, chắc tại mái tóc nhỉ

    ReplyDelete
  2. Dạ cắt gần được 1 tháng rồi đó Chị. Nhìn teen ra bao nhiêu haha...

    ReplyDelete
  3. em này mặt xinh nên cắt tóc nào cũng xinh hết! nhìn trẻ trung gì đâu á :-D. Bên chị mấy ngày nay nhiệt độ bắt đầu xuống dưới 0 vào ban đêm, còn ban ngày thì cứ lè tè 6, 7 độ. Vậy mà ban ngày chị lại thấy mát chứ ko lạnh. Chắc quen với cái lạnh rồi. Sắp tới về SG ko biết chịu nóng nổi ko đây :-)

    ReplyDelete
  4. SG đang 19 độ đó Chị nên k như mọi khi. Ở đây k có heat, k có warm gì hết Chị, Chỉ có mặc thêm quần áo để tránh rét thôi nên kiểu gì cũng rét. Giờ Em đang quàng khăn cổ vì viêm họng và mặc mỗi đầm len màu hồng ở trên nè :) .Nhưng ra ngoài phải mang áo khoác :(.

    ReplyDelete
  5. Lạnh nhỉ, bên này khoảng 16 độ C mà máy heat chạy rầm rầm, khô hết cả da cả tóc

    ReplyDelete
  6. Em giờ 14 độ C đó Chị :( .Em có cái quạt heat đó, nhưng khô thiệt .Chắc sau này Em đổi cái điều hòa 2 chiều chứ Kevin tối ngủ lạnh thương quá .Mà nhà tương đối kín đó Chị :(. Em nghĩ Houston chắc giống Huế, hè nóng cháy mà lạnh rét :)

    ReplyDelete
  7. Ừa, tóc này hợp đó. Nhìn bồ trẻ măng à. Mà tóc bồ cũng mượt ha. Tóc tớ như rễ tre nè - hichichic

    ReplyDelete
  8. Sau khi cắt dần tử nửa lưng lên và gội không sấy tầm vài tháng nó đang mượt dần, hi vọng không thèm làm tóc nữa cho tóc khỏe :D

    ReplyDelete
  9. Em có "mái" mới.

    Nhìn em đẹp đến rét luôn! Ha ha...

    ReplyDelete
  10. uh, trời lạnh cố uống nhiều nước và giữ ẩm cho da em nhé. Chị ko ở Houston em ạ :-)

    ReplyDelete
  11. Dạ chị Đất Khách ở Houston Chị ạ . Nên Em trả lời cho Chị :).Lạnh uống nhiều nước rồi công ty nó sửa nhà vs chưa xong nên :)) .Da em bổ sung giữ ẩm mà vẫn khô haiz.

    ReplyDelete
  12. Cám ơn Chị. Trời này cứ xanh xanh đỏ đỏ cho nó ấm mà :D. hì hì .

    ReplyDelete
  13. em cứ phơi phới thế kia thì hèn chi mà mấy bà già trong công ty kg ghen tỵ ? heheh/ xinh quá đi !

    ReplyDelete
  14. cắt tóc thế này nhìn chị vừa xinh vừa trẻ. Mà có phải kẹp tóc mỗi ngày không chị? Hồi SV em để tóc mái nhưng vì duỗi nên mới trẻ, giờ em không thích duỗi, em sợ để tóc mái nó không thẳng như chị mà cứ vểnh 2 bên chắc cũng chả đẹp đẽ gì :)

    ReplyDelete
  15. Máy 2 chiều cũng khô da như quạt thôi chị. Trước khi ngủ đóng cửa phòng mở máy nóng cho thổi hết mền gối, rồi tắt, vậy tốt hơn cho sức khỏe. Phòng ngủ em dùng máy dầu thì đỡ ngộp hơn nếu mình mở cửa phòng, nhưng tốn điện à :) và em dùng mền điện hẹn giờ. Hồi ở VN em ở SG nên có bao giờ chịu lạnh rét như Huế đâu. Vậy chị ra nước ngoài sống khỏe :)

    ReplyDelete
  16. Rét gì hổng biết, chỉ biết càng ngày thấy em Thương càng trẻ, càng xinh... hình thứ 2 & 4 giống gái Nhật ;)

    ReplyDelete
  17. Mấy lần định đổi kiểu tóc, nhưng tóc chị bị giống như V nói nên lại thôi :(

    ReplyDelete
  18. Chị k kẹp gì cả Em ạ .Cứ để vậy rồi sấy 1 tẹo cho nó cụp vào thôi. Em mà là tóc chất phồng thì phải duỗi ra một chút đó .Bây giờ công nghệ nên k bị dẹp lép đâu.Duỗi mái cũng nhanh mà .

    ReplyDelete
  19. Em cắt mái để cho cột lên nó lẹ đỡ suy nghĩ đó Chị. Chứ hôm bữa Em phải vấn cái tóc trước lên mới cột nên đầu nó đau do kẹp dắt nhiều hic.Chị thử cắt đi :)

    ReplyDelete
  20. Ở đây thì muốn đi, đi thì nhớ.Nói chung là Tùy Duyên Em ha :D. Số phận đưa còn mình đẩy haha...Huế rét lắm. Rét bằng HN , hôm qua còn rét hơn haiz. Mà mưa gió liên tù tì ;)

    ReplyDelete
  21. Hì hì...Nghe xinh sướng Chị ơi .Mà trẻ thì càng sướng hơn . Miễn đừng cưa sừng làm nghé là được hehe...Mới cắt tóc này cả công ty nó cứ hỏi giống gái Nhật :D

    ReplyDelete